Em tốt nghiệp Luật ở Hà Nội nhưng thấy mình ko có các yếu tố để làm về luật, em lại yêu thích nhân sự nên quyết tâm ra trường tìm việc về ngành nhân sự. Do muốn thay đổi môi trường và thấy mọi người đều bảo vào miền Nam sẽ dễ xin việc hơn nên sau khi ra trường em đã vào TP HCM và rồi tự kiếm việc trên mạng để đi làm. Nhưng đúng là thực tế khắc nghiệt hơn nhiều, em đến một môi trường mới mặc dù ở với người quen nhưng bạn bè không có, không quen đường, môi trường lạ lẫm, lại đang trong thời gian tìm việc, em đã bị sock khi mới vào đây. Rồi em cũng vào làm 1 công ty, theo như trên mạng là Nhân viên hành chính nhân sự nhưng khi vào làm cái em làm chủ yếu là hành chính, văn thư linh tinh còn Nhân sự chỉ là chấm công. Đây là công ty xây dựng, nhân viên lại nghỉ nhiều nên công việc nhiều và thời gian bị áp lực vô cùng. Lúc nào em cũng về muộn và trong tình trạng mệt mỏi, lương thì thấp lại ko có lương tăng ca. Sau một thời gian làm thì em phát hiện nhân viên cũ nghỉ gần hết và toàn là nhân viên mới cả, rồi dần dần nhân viên mới cũng nghỉ hết. Vì vậy, sau 2 tháng làm em đã xin nghỉ mặc dù chị Giám đốc có giữ lại, cho tăng lương rồi cho vay tiền mua xe máy đi làm nhưng em vẫn quyết tâm nghỉ vì chế độ công ty không tốt, vả lại công ty hay chậm lương nữa, lương của mấy anh chị cũ đã nghỉ làm mấy tháng rồi mà vẫn chưa có.
Và sau khi nghỉ làm tại đây thì em đang trong thời gian thất nghiệp tiếp, em đã thất nghiệp tuần này là tuần thứ 3 rồi, em chán lắm, bạn bè vẫn chưa thân với ai được nên chả đi chơi đâu, xe thì chưa có nên suốt ngày ở nhà thôi. Tìm việc trên mạng liên quan đến nhân sự mà nản vô cùng, chỗ nào cũng yêu cầu kinh nghiệm từ 1 năm trở lên.
Mọi người cho em lời khuyên với để tìm việc liên quan đến Nhân sự mà chưa có kinh nghiệm. Em nản lắm rồi!