Ra trường với tấm bằng kĩ thuật, em được nhận vào 1 cty sản xuất với mức lương cũng tương đối ổn định. Ngày qua ngày, phải chiến đấu với các máy móc, rồi các anh trai vận hành, bảo trì. Đến ca thì khoác vào mình 1 cái sơ mi đồng phục rộng thênh thang cùng cái quần tây bê bết, chui qua các gầm băng tải.
Rồi 1 ngày thấy đứa bạn thân đăng lên fb nhiều bức hình công việc của nó, ôi nào là bận vái, bận đầm, bộ nào nhìn cũng trang trọng, hiện đại. Nó suốt ngày than vãng ngồi máy lạnh còn mình thì ước mơ được zậy.
Giờ lê lếch trong nhà máy mới tự hứa với lòng, có kon gái ko cho nó học kĩ thuật, khổ lắm kon ơi. Học kĩ thuật ra hêt là kon gái được lun. Các mẹ nào có kon nhớ khuyên kon zậy nhé: "Kon gái học kĩ thuật hết được làm kon gái lun đó".