Mình bực bội quá, làm việc trong môi trường công sở, nhiều cái điên không chịu được, tuy nhỏ nhặt nhưng cứ gặp phải hằng ngày. Trong Công ty mình có một con bé, làm tiếp tân và vài việc vặt thôi, nhưng dở dở ương ương, làm cái gì cũng không ra hồn. Nói thì bảo mình nhỏ nhen, xét nét, ma cũ bắt nạt ma mới, không nói thì bực mình, từ góp ý nhỏ nhẹ, chỉ dẫn này kia, đến nhờ người khác chỉ dẫn lại vì mình điên quá rồi, không muốn nói lại n lần nữa, thế mà vẫn làm sai mới điên chứ, đầu óc thì toàn để đâu đâu, vừa nhắc xong lại đi hỏi lại. Bực mình không chịu được. Nhưng cùng là nhân viên với nhau, không thể vì những cái lặt vặt mà đi ý kiến với sếp để sa thải con nhỏ này được. Hằng ngày phải sống chung với lũ chắc mình ngủm sớm. Cái mặt có thêm chục nếp nhăn vì con nhỏ này rồi.
Bây giờ đến nhờ làm gì cũng chả dám, nó làm gì sai cũng mặc kệ, bảo người khác nói nó đi, chứ giờ mình mà nói chắc mình chửi nó tan tát luôn quá.