Có chị em nào ở nơi công sở bị như mình chưa. Sống tốt quá bị người ta ghét. Ngày nào đi làm cũng phải đeo mấy lớp mặt nạ. Ngày nào cũng chị chị em em trên cty mà về đến nhà cái là chả có gì nữa, cũng chả bao giờ nhờ được nhau gì. Sau lưng đâm chọt nhau, thọc gậy bánh xe. Sống tình nghĩa trước sau vậy mà luôn bị cái lũ tiểu nhân lợi dụng sau lưng. Sao trên đời này cái lũ đó không tuyệt chủng hết con mẹ nó đi. Luôn phải hòa nhập chứ không bao giờ hòa tan được vậy mà chúng nó vẫn cứ tưởng không có tụi nó mình ko tồn tại được. Suy cho cùng toàn lũ gato thôi. Toàn đi làm công ăn lương mà phải ra sức thọc gậy bánh xe nhau, khụy lụy nhau chứ không ko yên với tụi nó. Có ai cùng cảnh ngộ hay thấy trướng tai gai mắt ko nên đây chia sẻ với mình cách chống trọi với lũ ác nhân đó. Đúng là tử tế với loại người đó làm tổn thương chính bản thân mình.


Mình kể các bạn nghe nè, trong phòng mình có mấy chị e, có 1 đứa lúc nào cũng muốn mình hơn. ko cho ai qua mặt bất kể việc gì lại được lòng sếp cũ, nó chia bè phái và chuyên dựng chuyện nói xấu người ta, nếu mà thấy người ta hơn nó cái gì. Mình thì phải chơi cùng vì mấy chị em cùng phòng mà, nhưng lạy có trời mình chưa bao giờ nói xấu 1 ai, mình cứ phải giả câm giả điếc cười cười khi nó nói xâu người khác. Chứ mình chẳng bao giờ nói thêm. Thấy tội cho người bị nói lắm nhưng bản thân mình thì ko ai bảo vệ được nếu còn muốn làm việc ở đây, nên mấy chị e phải khụy lụy dưới chướng của nó. Mấy người kia cũng vì mục đích cá nhân nên chơi cùng đứa như nó thôi, giờ đây nó cũng nghỉ làm theo ông sếp cũ luôn rồi. Bớt đi 1 người hoành hành, nơi làm việc mà như lãnh cung vậy mọi người ơi.


Còn 1 chuyện nữa mình tức ói máu các bạn ơi. Mấy chị e chơi với nhau trên cty đó (trên cty thôi nhé) có 1 chị lớn nhất, bà làm tạp vụ mà lười làm, bà có nhiệm vụ thu tiền ăn tháng giùm . Đầu tháng sau ngày lĩnh lương là đóng tiền ăn cho tháng đó. Tháng vừa rồi mình ko còn ăn cơm ở chỗ cũ nữa, nhưng mình không biết bọn mình bị chuyển văn pòng đi nơi khác nên vẫn đóng tiền ăn tháng đó cho pả. Mình hỏi dò mấy chị em cùng chơi thấy ai cũng nói "e đâu đóng,Vậy mà pả ko trả lại cho mình. Pả cũng chơi với chú nấu ăn cho tụi mình chứ. Mình cứ nghĩ là bả đưa cho chú nấu ăn rồi nên thôi ko chấp, vì nếu đưa rồi thì chắc chắn chú ko lấy vì cái gì ra cái đó mà, ko ăn nữa thì ko phải đóng thôi. được cả 2 tháng rồi mà mình cũng ko dám gọi điện cho chú hỏi xem chị đó đã đưa tiền ăn cho chú chưa vì sợ mất lòng,có 500k mà mình nói thât ra có quá đáng ko. Với nghĩ dù ko ăn tháng đó nữa thì tiền đó xem như trả công nhiệt tình của mấy chú nấu cho mình ăn trong thời gian vừa qua, vì mấy chú nấu ăn cũng tội có trả lại thì mình cũng ko cầm đâu, coi như giúp đỡ chú cũng được. Mấy chú rất nhiệt tình và tốt. Ai dè bữa nay biết mấy chị e kia có đóng tháng đó đâu, vậy mình mới hay chắc chắn pả chưa đưa cho chú nấu ăn rồi. Giờ làm sao với loại người như này đây, trong khi vẫn là chị em trên cty với nhau chứ. Độc ác thật!!! Các bạn cho mình hỏi là mình có nên gọi điện hỏi chú về việc chị ta có đưa tiền ăn tháng đó của mình cho chú ko? Với nếu hỏi mà chú nói chị ý chưa đưa thì làm sao đây? Gặp chị ấy để lấy lại tiền được ko, và sẽ rõ ràng mất lòng nhau, sau này khó sống ở đây? Hay cứ lơ đi cho pả nuốt 500k của mình mà người cần nhận ko nhận được, chấp nhận bị pả giở trò đểu với mih như vậy, và vẫn bình thường chị em trên cty?


Các bạn chia sẻ cho mình kinh nghiệm gì với nhé? Chứ mình nhịn nhiều lắm rồi và cũng can đam lắm nên mới tồn tại ở cty này đến ngày hôm nay. Mình biết là mình đang đối xử tốt nhân từ với kẻ xấu, kẻ đâm thọc sau lưng mình, luôn cho họ cơ hội nhưng sự việc trên khiến mình khó chịu quá mọi người, thật quá đáng.