E dám chắc bây giờ ai cũng muốn một cuộc sống tự do không phải sáng 8h lên công ty đến tận tối mò 18h mới về đến nhà. Thời gian gò bó, ốm đau hay bận gì muốn nghỉ cũng khó. Dường như cuộc sống là chuỗi vong tuần hoàn nhàm chán :(. đã vậy mức thu nhập đi làm còn chẳng như mong muốn. Không có nghề nghiệp lông bông kinh doanh nhỏ lẻ thì với quan niệm ông cha thì không lấy được chồng, còn có gia đình rồi thì chẳng dám nghỉ việc, chịu đủ mọi áp lực cuộc sống. Cả đi làm cả kinh doanh cũng có cái gọi là niềm vui mà phấn đấu nhưng dần rồi cứ đổi mặt hàng kinh doanh liên tực, mất cả định hướng. Đầu óc rồi bời, đêm về ngủ chả ngon luôn :(. Có mẹ nào cảm thấy áp lực như e không? có cách nào giảm sự ham muốn được voi đòi tiên không? hihi