Mình năm nay sắp ba bảy tuổi, đã có chồng và 02 cháu (01 trai, 01 gái); trước đang làm kiểm soát viên tại một ngân hàng trung bình (hơn 10 năm), gần nhà; lương đủ sống. Do sáp nhập nên phải chuyển sang làm một ngân hàng lớn nhưng vị trí là giao dịch viên, xa nhà trên 17 km, do phải qua phà (đò) nên sáng mỗi ngày phải đi làm từ sáng sớm (05 giờ) và về khá trể (hơn 20 giờ). Đồng thời, phải thuê thêm nhà trọ để nghỉ lại buổi trưa và các đêm nếu làm tăng giờ.
Gần đây, chú ruột chồng mình kết hợp cùng vài người quen làm ngân hàng trước đây mở 01 quỹ tín dụng cách nhà chỉ 02 km (cũng phải qua phà). Mọi người đều có ý yêu cầu sang đấy làm vì đở cực, gần nhà, có điều kiện chăm sóc con, cơ hội thăng tiến khá rỏ và lương tương đương bên này. Chồng mình đang đề nghị mình nên chuyển sang làm bên đấy. Mình phân vân quá, không biết nên chọn phương án nào? Giúp mình với các mẹ ơi !
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1