người ta nói phận làm con gái phụ nữ hay lận đận chênh vênh không vì công việc cũng vì tình duyên ,mình thì chơi vơi cả 2.,mình tốt nghiệp bên tài nguyên môi trường năm 2012 nhưng ko tìm nổi c việc chuyên ngành, lúc còn sinh viên bọn mình ko nghĩ rằng ngành mình lại khó tìm việc đến vậy, nghe thầy cô nói bằng của bọn mình ko vào tư nhân thì vào làm trong các cơ quan nhà nước được, chỉ khi đi thực tập mới biết cái gì gọi là con ông cháu cha, đi xin thực tập phang thẳng mặt bọn mình " con ông cháu cha mới đc vào thực tập em ak", ra trường lại biết câu "đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn", một chân vào nhà nước 200 tr, lương thì 3tr/ tháng, gd nghèo như mình lấy đâu ra tiền để chạy việc huống chi bao giờ mới lấy lại dc vốn. , những bạn có người nhà quen biết thì tìm đc việc trái ngành.mình tìm việc trái ngành khó khăn vì y/cầu kinh nghiệm, ngoại hình của mình ko có j nổi bật tiếng anh thì cũng cơ bản. quen biết cũng không, làm nhiều c việc để trang trải cuộc sống có lúc còn phải giấu bằng để làm công nhân 2 năm nhưng skhoẻ ko chịu được và mình cảm thấy hàoi phí công sức học hành thời gian tiền của suốt những năm đi học , giờ mình vẫn cố gắng tìm kiếm một công việc văn phòng , và học thêm j đó nhưng vẫn ko được, tìm trên mạng c việc thực thì y/ cầu kinh nghiệm quá , ko yêu cầu kinh nghiệm thì toàn gặp mấy cty đa cấp , mình thấy nhân viên kinh doanh đang tuyển dụng rất nhiều, khả năng tìm kiếm internet hoặc các trang mạng mình tự tin là cũng khá nhưng quen biết không có, ngoại hình ăn mặc đơn giản nên cũng ko biết có nên thử c việc này. mình giờ chênh vênh lắm, thật sự bế tắc trong c việc


chuyên tình cảm thì buồn , tổn thương thì rất nhiều, giá có người lắng nghe chỉ im lặng, có thể nói ra cho hết hết nỗi lòng ,một người có thể hiểu được mình