Bố cu tí nhà mình đợt vừa rồi thi tuyển công chức cần chứng chỉ tiếng anh A2 mọi người ạ. Mình vs bố cu tí nó lên mạng tìm các trung tâm để làm chứng chỉ tiếng anh của bộ, rồi nhờ người quen hỏi xem có chỗ nào làm chắc chắn 100% không. rồi thì tìm đc 1 cái trung tâm làm chứng chỉ tiếng anh ở đại học thái nguyên nhà mình mất 6 triệu để ôn vs chạy thi. tưởng đâu được bằng ai dè đến khi thi chả có 1 sợ hỗ trợ nào mà trung tâm làm chứng chỉ đó đã hứa (hứa là khi thi sẽ đc chép, đc thả lỏng rồi đc hỗ trợ thi, chắc chắn đỗ 100%). đấy thi xong 1 tháng thì chả thấy thông báo gì của trung tâm. gọi thì không liên lạc được. đến trung tâm thì không có ai. thôi lúc đấy nghĩ chắc chắn là bị lừa rồi. mất tiền ngu phải chịu. nhưng mà công việc của bố cu tí nhà mình thì sát nút còn tháng nữa là thi tuyển công chức rồi. nhà mình lại lộm nhộm lên đi tìm trung tâm để làm chứng chỉ a2 tiếp. may quá các bố, các mẹ ạ nhờ người quen giới thiệu nhà mình biết tới trung tâm tại trường ĐH Tài Nguyên Môi Trường. Bố cu tí nhà mình gặp cô Vân tại đó. và chồng mình đăng ký thi ngay trong tuần sau tại hội đồng ĐH Vinh vì trung tâm đó nằm trong đại học tài nguyên môi trường, họ lại cam kết thi không đỗ thì HOÀN TIỀN luôn nên nhà mình cũng an tâm. lên phí thì rẻ hơn chỗ trước mình đăng ký. đén khi vào Vinh thi mình sốt ruột lắm. đến trưa bố cu tí gọi về bảo có người bên trong cho chép, giám thị coi lỏng lắm... thế là mình an tâm luôn. đúng 2 tuần sau thì cô Vân báo là đỗ và có bằng rồi ra lấy. ôi sung sướng lắm các bố, các mẹ ạ.


Mình chia sẻ câu chuyện này không phải để pa giới thiệu cho ai. mà để các bố, các mẹ nếu ai đang thật sự cần chứng chỉ tiếng anh của bộ thì đừng đến những trung tâm vơ vẩn không có uy tín, trụ sở, cam kết mà mất tiền ngu. Mình cũng để lại số điện thoại của cô Vân ( 0987.598.444) cho các bố, các mẹ tại đây luôn.