Mình mới đi làm 2 tháng nay mà buồn quá.chị trưởng phòng vô cùng khó tính,cứ hay bắt bẻ và mắng những chuyện không đáng.có lần mình có nói lại hơi to tiếng với c vì quá bức xúc.k biết phải vì chuyện đó hay không mà từ đó c không còn thèm nói chuyện với mình nữa mà chỉ nói với đồng nghiệp trong phòng.mình có bắt chuyện với c thì c cũng k thèm trả lời.bây giờ c còn hay mắng mình mặc dù mình k làm gì sai.cảm giác như mình bị đì vậy. Giờ mỗi ngày đi làm mà tâm lý chán nản áp lực vô cùng.mình k muốn nghỉ công việc này vì làm nhàn và lương khá.có ai cùng cảnh ngộ với e k chứ e buồn quá