Chuyện là mình đang làm kế toán cho một công ty xây dựng tư nhân, mình còn trẻ nhưng đi làm 3 4 công ty r nên cũng có chút kinh nghiệm công sở, ko theo chuyên ngành nên cũng ko biết cụ thể kế toán cần làm những gì, cty mới nên chỉ có mình ngồi văn phòng và 2 ng giám sát công trình, vì văn phòng có 1 mình mình nên từ việc setup file, quản lý kho, đặt hàng, kiểm hàng, thủ quỹ, thu chi, quản lý khách hành, nhà cung cấp, công nợ, nhập liệu, báo cáo, lương thợ, lương văn phòng, lưu giữ hóa đơn, chứng từ, đi mua văn phòng phẩm, đi thanh toán công nợ đều là mình, cty tuy mới nhưng hướng đi rõ ràng mình có thể phát triển và học hỏi nên mình rất cố gắng làm tròn mọi việc. Khoảng 3 tháng trở lại thì sếp cho mình lm thêm nhìu việc ngoài phạm vi của kế toán như đi làm hồ sơ cho dự án, đi ngân hàng làm giấy tờ, đi công chứng sao y chứng từ, trích lương mua bảo hiểm xã hội,... và vẫn làm những việc cũ. Ok mình vẫn cố gắng lm vì nghĩ sẽ học hỏi đc nhìu hơn, nhưng quá nhìu việc lm mình ko tập trung tốt nên cũng có sai sót mình chấp nhận và học hỏi. Nhưng gần đây sếp có giao thêm việc nhưng mình bảo này qua tết đc ko vì còn 1 2 tuần nữa là nghĩ tết r với việc này không gấp Sếp bảo: "Chứ e ngồi không làm gì làm thêm này thì có sao". Nghe xong câu đó thực sự mình rất nản và không còn động lực đi lm nữa, mọi cố gắng của bản thân từ trước đến giờ thành "ngồi không, sung sướng" trong mắt họ, lương mình 4, 5tr thôi, cộng thêm việc đồng nghiệp nam hay chọc ghẹo, hay hỏi nhìu câu theo kiểu vô duyên và cố ý đụng chạm mình nhìu lần khiến mình rất khó chịu, ng đó đã có vợ con r, mình cũng nhìu lần nói thẳng gạt tay ra nhưng vẫn nhây, hay mách này nọ mình với sếp. Thực sự mình rất nản luôn ko biết nên làm gì, nộp đơn xin nghĩ hay tiếp tục đây?

