Công việc hiện tại của em là làm IT cho một công ty nước ngoài, công việc này đem lại nguồn thu nhập khá ổn định cho em và gia đình. Cái gì cũng có giá của nó, có thu nhập ổn định nhưng công việc lại khiến em rất căng thẳng, áp lực và đầu tắt mặt tối suốt cả ngày. Có nhiều lúc ăn không ngon, ngủ không yên bởi vì nghĩ đến công việc. Đã vậy, sếp của em lại là một người cầu toàn nên luôn luôn nghiêm khắc với nhân viên. Công việc làm cho em không có thời gian chăm sóc bản thân mình và quan tâm đến vợ con cũng như mọi người trong gia đình. Cả ngày đi làm về mệt mỏi đến lúc về nhà gặp một số chuyện nhỏ nhặt cũng làm cho em trở nên bực mình hay cáu gắt và có khi mắng chửi vợ con một cách vô cớ. Điều này làm em rất buồn lòng và gia đình nhỏ của em cũng bắt đầu rạn nứt.

hình ảnh

Càng ngày em càng chán nản với công việc hiện tại nhưng nghĩ đến nghỉ việc thì lại mất đi một nguồn thu nhập cho gia đình khiến em rất là đau đầu. Nếu có nghỉ việc ở công ty, em cũng chưa biết định hướng là sẽ làm gì, có bao nhiêu thứ phải lo nhà cửa, xe cộ, con cái,... mọi thứ đều phụ thuộc rất nhiều vào thu nhập của em. Bản thân em thấy rất bế tắc và không biết phải làm thế nào nữa?