Các chị ơi,em đang làm thủ kho ở một công ty thương mại. Công việc của em là là nhập xuất hàng hóa. Sản phẩm thì có đến cả trăm loại, mà số đơn hàng thì rất nhiều, lúc nàocũng tấp nập người ra vào giao hàng, lấy hàng. Công việc của em đòi hỏi phải nhanh nhẹn, chính xác vì nếu ko sẽ xuất hàng nhầm, thừa thiếu thì mình phải chịu trách nhiệm.Emtừ bé sinh ra làm việc gì cũng chậm hơn người khác mặc dù luôn cố gắng làm nhanh nhất có thể nhưng vẫn luôn bị chê chậm chạp. Về khoản ăn nói thì em cũng rất kém,tính cách hướng nội, trầm tính, ít nói. Cũng may được cái thật thà nên mới được nhận vào làm việc, nhưng em đang rất phân vân không biết mình có phù hợp với công việc này ko, có nên tiếp tục không. Lúc nào đi làm cũng trong tình trạng đầu óc căng thẳng, căng tay, căng mắt ra đếm hàng sao cho nhanh mà ko được nhầm lẫn mà vẫn cứ chậm hơn các bạn khác, rùi toàn bị phàn nàn làm ăn chậm chạp :(. Đêm ngủ toàn nằm mơ thấyhàng hóa, công việc,...
Các mẹ cho em lời khuyên có nên tiếp tục làm ko ạ?
Người như em thì nên làm cv gì ạ, vì thật sự em cũng đã từng thử làm một vài công việc khác nhưng thấy ko phù hợp rùi ko tự nghỉ thì cũng bị người ta cho nghỉ việc :(