Ngày xưa mình mới ra trường xong đi nộp hồ sơ xin việc. Mà rất nhiều nơi yêu cầu cung cấp bằng cấp, cmt công chứng 1 tệp dày.Xong mình đi làm một vài năm vào một ngày đẹp trời có 1 chị bạn xã giao gọi cho mình hỏi: "cty em có thừa mấy bộ hồ sơ ứng viên bị loại không? có thể cho chị xin hết thay vì bán đồng nát dc ko?" lúc đấy mình ko làm nhân sự nên ko có bộ nào hết, mà cứ thắc mắc bà ấy xin về làm gì. Mãi gần đây mình vừa nghe nói có một số người tự dưng bị ngân hàng triệu tập đòi nợ mấy chục triệu mà bản thân không bao giờ nợ.Tra ra mới biết là ngày trước đi xin việc ko lấy lại bộ hồ sơ cc nên có bp n sự của cty nào đó bán hồ sơ cho bọn lừa đảo để đi vay tín dụng.
Mấu chốt là tất cả các giấy tờ đã đc cc thì tuong duong với bản gốc nên rất nguy hiểm
Mọi người nên cảnh giác khi đem rải những bộ hồ sơ công chứng một đi không trở lại nhé, không biết một ngày đẹp trời kia bị ghi nợ mới té ngửa ra.
còn vụ lấy hồ sơ giả để kê khai chi phí đầu ra thì chắc nhiều bạn làm kế toán đều biết, vì đa số cty sử dụng chiêu này để đối phó với bên thuế - sử dụng những bộ hồ sơ đấy để "Trả lương ảo" cho một nhân viên không tồn tại trong công ty.