Chuyện là thế này, 10h sáng hôm qua em đang làm việc ở công ty thì số này gọi điện tới. Thấy số bàn gọi nên em bắt máy thì là con trai giọng miền nam nói chuyện "Chào chị, chị có phải là chủ nhân số đt..., tôi là nhân viên bên ngân hàng Vietcombank, chúc mừng chị đã trúng giải thưởng 150 triệu đồng và một chiếc xe máy..".
Oạch em đơ 2,3s rồi tỉnh táo ngay vì nghĩ lại thì em chả liên quan gì đến Vietcom cả em xài ngân hàng VP và Viettin mà. Xong em mới hỏi lại là lí do em trúng thưởng là gì, thì tên kia bảo là nhân kịp kỉ niệm mấy chúc năm thành lập Vietcom bank gi gi do có chương trình quay số trúng thưởng cho các thuê bao Viettel, vina và mobi. Nghe nói thế thì em khẳng định là lừa đảo ròi vì quá vớ vẩn. Xong em nói luôn là xin lỗi tôi ko tin được vì ko có căn cứ. thế là tên kia gắt lên "ko tin thì thôi" rồi dập máy. Em quay sang kể cho đứa em bàn bên cạnh thì nó bảo sao ko trở vờ tin rồi để xem bọn nó nói gì.
Xong em làm việc tiếp thì khoảng 30' sau số này lại gọi điện đến. Em thấy lạ chả lẽ bọn nó chưa từ bỏ, em vẫn nghe máy. Haha lại giọng đấy vẫn câu mở đâu đấy "Chào chị, chị có phải là chủ nhân số đt..., tôi là nhân viên bên..." nghe thế thì em phì cười rồi bảo "lại trúng 150 triệu phải không". tên kia đơ 1s rồi hỏi sao chị biết xong mới nghĩ ra rồi dập máy. Hehe rõ mười mươi là lừa đảo, không biết đã có chị em nào dính chưa. Em kể ra hi vọng mọi người lưu ý và cảnh giác hơn nhé.