Chào các mẹ.


Mình có một vấn đề mong các mẹ chia sẻ.


Mình 33 tuổi, có 1 con nhỏ nhưng ko sống cùng con, hiện làm ở Hà Nội với mức lương vẻn vẹn 10tr. Công việc của mình thường thường là 5h30 hoặc 6h về. Tối đến quá rảnh rỗi. Mình muốn làm thêm cái gì đó đê tăng thu nhập nhưng ko biết làm thêm cái gì. Xin bán hàng thì tuổi mình thường họ ko nhận, mặc dù ngoại hình mình khá ưa nhìn.


Gần đây mình và bạn trai trục trặc rất nhiêu, có lẽ sẽ phải chia tay. Vì quá rảnh rỗi nên mình nghĩ về anh thường xuyên, khóc rất nhiều. Tối đến về nhà với 4 bưcs tường nước mắt lại rơi.


Mình muốn vùi đầu vào làm một công việc gì đó để quên hết sự đời, lại có thể tăng thu nhập để có thể mua nhà đón con cùng về ở.


Nhưng mình ko biết làm gì, vì mình cũng ko phải thành phần nhanh nhẹn hay khéo léo.


Mẹ nào có công việc gì có thể làm vào buổi tối giới thiệu cho mình đc ko? Việc chân tay cũng được.


Mình tốt nghiệp ngành CNTT, thành thạo máy tính, ngoai ngữ tiếng Anh và tiếng Nhật.


Cảm ơn các mẹ