Liệu tình người còn có trong cái xã hội này nữa không khi những ngành cao quý được gọi là thầy thì ngày càng thối nát.


Tôi xin tự giới thiệu tôi là một điều dưỡng đang công tác tại khoa hồi sức tích cực thuộc một bệnh viện tại hà nội . Khi bước chân ra khỏi trường thì chỉ mong có thể đóng góp một phần nào đó cho xã hội bằng ngành nghề mình đã học những sao khi đi làm rồi thì thấy nó thật là khó. Bước chân vào một cái khoa mà cái chữ " khốn nạn " nó lấn át chữ " tình "... Khi mà sự ưu ái hay quan tâm của bác sỹ đối với bệnh nhân nó được dựa vào cái gọi là " đơn thuốc tự túc hay là những cái phong bì " .... Không cần biết bệnh nhân sống hay sắp chết hoàn cảnh gia đình thế nào giàu hay nghèo... Không cần biết những loại thuốc tự túc đó có cần thiết với tình trang bệnh nhân không... Nhưng cứ hễ vào được 1 lúc là bác sỹ sẽ gọi người nhà vào và giải thích đại loại là muốn điều trị tích cực và nhanh khỏi thì phải mua đơn thuốc tự túc để dùng kết hợp với đơn thuốc bảo hiểm và yêu cầu ký vào giấy mua thuốc( đơn thuốc rẻ nhất cũng lên đến 700k mà ngày nào cũng phải mua )...Tôi tự hỏi nếu rơi vào hoàn cảnh thế mình có mua không tôi tin ai cũng sẽ ký vào đơn vì chỉ mong người nhà sớm khỏi bệnh dù không có tiền thì cũng phải đi vay mượn ... mà tôi thấy bệnh nhân dù ưng thư giai đoạn cuối hay suy hô hấp hay đột quỵ...v...v.. hay bệnh nhân tiên lượng tử vong thì cùng đều 1 đơn thuốc và đều giống nhau...phải chăng sự tích cực là thế.... Phải chăng những thuốc đấy là thần dược mà bệnh nào nếu dùng thuốc nó sẽ tốt và sẽ nhanh khỏi bệnh... Xin thưa rằng là không hề mà nó chỉ là để kiếm tiền % từ những đơn thuốc...Vì giá thành của hiệu thuốc trong bệnh viện nó cao hơn nhiều so với hiệu thuốc tư nhân ở ngoài. Và đã rất nhiều lần điều dưỡng khoa ban tôi đã ý kiến nhưng dường như là vô tác dụng vì mỗi lần ý kiến thế đều có chung 1 câu trả lời từ trưởng khoa :"bệnh nhân vào khoa đều là bệnh nhân nặng nên nếu dùng thuốc bảo hiểm không là ko có kết quả cao"...và dường như những điều dưỡng nào chống lại đều có 1 kết quả giống nhau đó là sẽ bị luân chuyển đi khoa khác...Nay tôi viết bài này là rất mong muốn có ai đó hiểu về luật ngành y có thể tư vấn cho tôi xem việc kê đơn thuốc dùng cho bệnh nhân nằm nội trú là đúng hay sai...và có cách nào để giúp những bệnh nhân khi vào khoa tôi sẽ ko phải mua thuốc dịch vụ nữa mà chỉ cần dùng thuốc bảo hiêm.


Rất mong được sự giúp đỡ từ mọi người.