Thực sự em đang rất rối, công việc của em đang khá là ổn định, có điều sếp em thì nói chuyện tuy rất ngọt ngào nhưng mà lương thì thuộc dạng keo kiệt, tính toán dữ lắm. Doanh thu thì cao mà chẳng thấy thưởng, lương và hỗ trợ thì tính từng đồng. Co tháng lương em + hỗ trợ lẽ có mấy nghìn cũng chuyển đúng nha. Nói chung là rất keo kiệt.Bởi cty cũng nhỏ nên cũng chẳng có cái hợp đồng hay chính sách xã hội nào.


Gần đây 1 bên đối thủ của cty hiện giờ mời em về làm cho bên đó, em cũng có ý định về bên đó vì bên đó lương khá cao. Lại còn có hỗ trợ này nọ. Em ko biêt có nên nghỉ việc và qua chỗ mới làm ko ạ.