Chào các anh chị, e đang là sinh viên năm nhất của 1 trường kinh tế ở tp HCM. Ở nhà, gia đình rất cưng chiều em và k cho e đụng tay vào việc j ở nhà cả. Vừa vào học ở tp khoảng 2 tháng thì e có xin vào làm part-time cho 1 quán cafe khá đông khách để lấy kinh nghiệm. Đây là công việc đầu tiên của e từ trước tới giờ nên e khá hồi hộp khi đi làm.



E làm vào ca chiều, chỉ đông vào 1 khoảng thời gian từ 12h - 13h30 nên e làm khá suôn sẻ, nhưng khi chuyển qua làm ca sáng, e thấy thật bối rối khi có quá nhiều khách và đi 1 nhóm nhiều người. Nhân viên trong quán thường ghi lại các bàn xem họ kêu gì để cuối buổi tổng kết và tính tiền cho dễ. Nhưng vì quá đông nên e k thể nhớ hết được số bàn, số lượng thức uống khách đã gọi và làm cho mọi thứ lộn xộn cả lên. E đã bị mắng rất nhiều, e thường bị c chủ nhắc nhở đi dọn bàn, dọn quán vì đã k tập trung trong khi làm việc.



Chiều nay, c chủ gọi cho e tính tiền lương nửa tháng làm việc và không cần tới làm việc tại quán nữa sau ngày hôm đó. E cảm thấy thật thất vọng với bản thân mình vì đã quá thụ động trong công việc, làm mọi chuyện k có kế hoạch, k thể chịu đc áp lực khi làm việc. Các c cho e lời khuyên với!