Mình đã làm việc ở công ty này được 4 năm rồi. Nhiệm vụ chính là đăng quảng cáo rao vặt trên mạng, diễn đàn, rồi phụ trách, tư vấn, ký hợp đồng với đối tác về việc giảng dạy tiếng Việt, quản trị website công ty, rồi giao nhận tài liệu của khách hàng. Vậy mà làm đến bây giờ lương mới được 3,5 triệu.
Nhưng lần trước nghỉ buổi trưa (12h đến 1h) mình ăn cơm xong thì lướt web, lang thang trên mạng chơi. Mấy đợt này lại thích xem phim.
Rồi một ngày thứ 2, đẹp trời. Sếp gọi nhân viên vào họp và nói mình. Sau đây là đối thoại giữa mình và sếp:
Sếp: Cháu à, bây giờ cháu nên học tiếng Anh đi, bây giờ hội nhập, không có tiếng Anh là không làm được gì đâu, đi ra ngoài họ nói tiếng Anh ầm ầm, mình không biết gì thấy gượng.
Tôi: Cháu sẽ cố gắng, nhưng cháu học dốt lắm
Sếp: Buổi trưa nghỉ ngơi ở công ty cô cấm không được xem phim nữa, ăn cơm xong rồi nghỉ ngơi hoặc học tiếng Anh.
Tôi: Cháu xem phim vào giờ nghỉ trưa chứ cháu có xem phim trong giờ làm việc đâu mà cô cấm cháu.
Sếp: Cháu xem phim vào giờ nghỉ trưa thì sẽ ảnh hưởng đến công việc, cháu xem phim nên tâm trí lúc nào cũng nghĩ đến nhân vật trong phim, ảnh hưởng đến công việc.
Tôi: Thế tối cháu xem phim ở nhà cũng ảnh hưởng đến công việc à.
Sếp: Cô buồn khi nói nhân viên cãi lại, ở nhà thì xem được nhưng ở công ty thì không.
Tôi: Những điều cô cấm vô lý quá. Nếu cô bảo cháu giờ đừng xem phim nữa mà học tiếng Anh đi thì cháu không bao giờ cãi lại. Đằng này cô cấm cháu nên cháu thấy quá vô lý.
Thế là không khí họp bao trùm mây đen u ám, sếp bảo không họp nữa, căng thẳng lắm.
Chính vì mình cãi lại mà ảnh hưởng đến một bà chị ở công ty. Rồi sếp gọi chị ấy vào nói chuyện riêng.
Bảo là vì chị ấy mà tôi cãi lại sếp. Học theo chị ấy. Rồi bảo phấn đấu làm, kiếm doanh thu về cho công ty thì lương mới cao, không nên phụ thuộc chồng nhiều.Và câu chuyện chị ấy nói với tôi một câu mà chết điếng người.
"Chỉ có người nghèo mới hay xem phim, như tôi nghèo chẳng có tiền để mua cái điều hòa cho con ". Không hiểu sao bà ấy có thể phát ngôn ra được câu này. Kinh thường nhau quá.
Và tôi sẽ cố cày ở đây nốt năm nay, sang năm thì chắc cũng lượn.