E sinh ra và lớn lên ở miền trung nắng và gió, gia đình e vất vả lắm mới nuôi e học hết cấp 3 rồi vào đại học e cũng bươn chải nhiều lắm làm thêm này nọ đủ kiểu. Ra trường e cũng mong muốn ở lại ĐN xin việc nhưng hoàn cảnh trớ trêu thời điểm e mới ra trường mẹ e bị thoát vị đĩa đệm k đi lại được ( h đã khỏe nhưng chỉ cứ làm nặng là bị đau lại) đã vậy nhà e còn có cô e giữa bị câm điếc lúc nhỏ h lúc thì tỉnh lúc thì cưới, khóc ngớ ngẩn.E cũng suy nghĩ thôi đành gói gém đồ rồi về quê tìm việc, vừa về thì mẹ e có quen cô đó mở cty gia đình chuyên bên suất ăn công nghiệp và cung cấp thực phẩm cho các công ty. Vất vả không bít kể sao cho hết, 1 ngày làm của e bắt đầu rời nhà từ lúc 5h sáng và những hôm được về nhà sớm nhất là 7h, nhiều việc quá thì ở lại cty làm đến 10h, e tột dốc không phanh xún cả 5kg ng còn như cái dậy vừa đen vừa ốm người thì lờ đờ vì không ngủ đủ giấc và quá mệt. Công ty quy mô thì cũng tầm 100ng nhưng sếp sợ tốn chi phí nhân công, 1 người làm bao gồm rất nhìu việc ạ 1 mình e phụ trách bên mẳng cung ứng thực phẩm cho các công ty, e vừa kiếm hàng, giao hàng,thu mua , kế toán( e học kế toán). Cứ sáng vừa tới công ty là cùng vs 1 anh nhận hàng cân kiểm hàng hóa bốc lên xe, đi giao hàng, những hôm mà thiếu hàng hay hàng hóa xấu là tự thân e phải chạy đi ra các chợ rồi lăn lội mua cho đc hàng đó. Chưa kể vào mùa mưa hàng xấu không đủ hàng hoặc là cty họ đặt cá khoảng 200kg là e cả đêm không ngủ được, 2, 3h sáng đt reo liên tục lúc có hàng lúc không.....Còn bên khách hàng thì lúc nào cũng đoiì hỏi liên tục, chê hàng xấu hàng k đủ chất lượng kêu đâu có đó như oossin vậy ạ, nghĩ lại mà e tủi. Chưa dùng lại ở đó bên nhà cung cấp là những nhà buôn nhỏ lẽ ở chợ được cho họ thì ok mà có hôm họ giao hàng xấu mình trả lại, hay mình chậm tiền họ là thôi rồi e chỉ có nước mà tắt nguồn đt lun chửi mà nhìu khi lôi cả cha mẹ e vào e ức k chịu nổi.Xong việc giao hàng e lại quay về với công việc kế toán 1 mình e sổ sách chứng từ, khách hàng nhà cung cấp đt reo liên tục k tập trung làm nổi. Được 6th thân tàn ma dại e đau nằm liệt giường và quyết định nghĩ hẳn


Sau e cũng có nộp hồ sơ nhìu nơi cách đây 2 tháng có 1 cty gần nhà kêu e đi làm( nhà e gần KCN ), Công ty này làm h giấc ổn định hơn ạ lương cũng tạm ( cty trước có 3,5tr làm cả ngày chủ nhật). E làm bên hậu cần của phòng kinh doanh, ngày mới nhận đi làm e vui như hội ạ vì tự mình xin bằng chính năng lực( hôm pv 5 ng nhưng e ok nhất) nhiệt huyết tràn trề. Đi làm rồi vỡ mộng mọi ng ạ đến lúc đó mới bít cv mà tốt z thì chắc ng trc đã k bh bỏ. E nhận đơn hàng từ các ac nhân viên kd ở các tính gọi về rồi báo sx ạ, vp cách nhà xưởng xa lắm (e k rõ về km lắm) trưa nắng nóng 1 ngày e đi lên đi xún trến dưới 15 lần đến nổi e tưởng chân mình sắp rơi hết cả ra . Mọi ng trong cty k ai giúp đỡ cả cứ đòi hợp đồng báo giá liên tục, bên thu mua keo xe v/c thì chửi bới kêu chưa đủ hàng mà đã báo kêu xe vvvv.....Nói thì kêu đi nói xấu họ này nọ nhưng mà đời e chưa bao h gặp đàn ông mà hỗn đàn bà như sếp quản lý trực tiếp e ạ, vừa vào vp là chửi e đi làm 1 tháng chỉ trừ những hôm sếp đi công tác thì may ra ms khỏe đc, ổng xem e như con ở vậy á chửi bới bắt làm này kia những hôm máy móc hư chưa sản xuất kịp hàng k đi đúng được là nổi e chửi e con này con kìa m có bít làm k. Thử hỏi máy móc hư là do ai ? do e chắc .GĐ phòng kd sao k đề xuất mua máy mới đi để dùng toàn đồ cũ đến khi hư k kịp hàng thì chửi e. Đỉnh điểm pữa đó vừa vào là chửi rồi phải làm thế này thế kia, chiện khách hàng thanh toán chậm mà bên tài vụ thì hối liên tục, kh là bạn của sếp nên liên hệ trực tiếp vs sếp, e nó lại là " Anh D chậm tiền hàng quá 15 ngày rồi anh nhắc ảnh thanh toán giúp e vs ạ" Vừa ns xong ổng chửi e thì con kia m câm miệng đi biết cái j mà nói.


Khỏi nói e tức tới mức mún đập lại ổng, bao nhiêu kiềm nắn e bung hết rồi chạy lên báo nhân sự e nghĩ việc không mún làm chung với loại ng như thế nữa.


Z là e thất nghiệp tập 2, nhìu ng gần nhà bạn bè ai cũng nói e mày phải nhường nhịn nhưng mà e thật sự k thể nó đi quá mức độ chịu đựng của e rồi, h nằm ở nhà k việc làm k tiền e thấy chán quá cầm tấm bằng đại học làm j chứ nhìu lúc e nghĩ thôi bỏ cái bằng cái danh dự qua 1 bên xin công nhân làm cho rồi ạ nhưng thật lòng e không cam tâm bố mẹ vất vả nuôi e đi học 4 năm h không lẽ đi làm công nhân rồi còn bạn bè người thân nhìn vào thế nào trong khi e là niềm hãnh diện của bố mẹ,


E cũng đi nộp công ty này nọ nhưng nó hoàn toàn vô vọng vì nơi nào cũng có sắn ng rồi đâu có tới lượt mình toàn con ông cháu cha cả. E cũng mún đi sg hay đn j để tìm việc nhưng hoàn cảnh gia đinh e k cho phép. E cảm cảm thất bất lực qá, đôi khi còn mún tìm đến cái chết .


Không biết nơi nào rồi có thể cho e được 1 cv mới