Em có quen 1 chú cùng trường khóa trên. Quen bình thường, k thân. Hiện tại chú có giới thiệu cho 1 công việc. Công ty bạn của chú. Nhưng em hơi lo rằng kiểu tình - tiền đó. Vì người có địa vị những câu nói của họ thâm sâu, em không thể phân biệt được thật giả. Với lại chẳng ai cho không ai cái gì. Tuy nhiên, em là người có tính cách thẳng thắn, trung thực, tính cảnh giác cao, và biết giữ mình. Trường hợp này, em nghĩ đi làm cũng chẳng có vấn đề gì cả, mình sẽ được trải nghiệm. Nhưng việc mang ơn người khác, phụ thuộc người khác em không thích. Bây giờ không có gì, sau mà em muốn nghỉ việc, hoặc k theo ý người ta thì sợ lại bị nói là ăn cháo đá bát....
Em đang phân vân lắm ạ. Anh chị cho em lời khuyên với ạ. Em cảm ơn nhiều ạ.