Hiện tại mình đang làm nhân viên kinh doanh tại 1 công ty thương mại nhỏ. Lúc ứng tuyển thì mình xin vào vị trí Sale Admin, nhưng đi làm rồi thì lại làm việc như một NVKD bình thường. Công việc cũng tương đối nhẹ. Chủ yếu là ngồi văn phòng điện thoại, mail các kiểu chứ không có đi thị trường. Chính vì vậy nên mình cảm thấy rất nản với công việc hiện tại. Công việc ngày nào cũng như ngày nào, 8h vác xác lên công ty rồi đi về mà chả thấy mục tiêu của mình đâu hết. Cơ hội thăng tiến thì gần như là không có. Công ty chỉ có vài người. Phòng KD được 3 mạng, trừ Sếp cũng là GD thì còn 2 Sales. Mình mới ra trường được vài tháng làm ở đây cũng chỉ mong muốn kiếm chút kinh nghiệm, nhưng hiện tại mình thấy không học hỏi được gì nhiều, ngày nào cũng send mail, phone. Lâu lâu thì mới làm báo giá, tư vấn cho vài người. Cũng chỉ còn khoảng hơn chục ngày nữa thì mình hết hạn hợp đồng thử việc, mình đang tính đến lúc đó hoặc là hết tháng mình xin nghĩ việc luôn. Hiện tại, phụ huynh mình đang nhờ người xin mình vào một công ty xuất nhập khẩu. Họ yêu cầu Tiếng Anh phải thành thạo thì sẽ tuyển dụng luôn. Buồn thay Tiếng Anh của mình vốn dĩ đã mất gốc. Ngưới khác nói, mình vẫn hiểu đc chút chút, dịch văn bản cũng kha khá. Chỉ có nói và viết là tệ thôi. Tuần sau mình nộp hồ sơ phỏng vấn mà nghĩ chắc out thôi.
Thấy sao lông bông quá, không biết đi đâu về đâu cả. Các mẹ cho mình lời khuyên với. Cảm ơn các mẹ trước!