Em năm nay 26 tuổi có 2 cô con gái rùi, cô lớn 3 tuổi cô bé gần 1 tuổi. Khổ nỗi lấy chồng có con ngay lại còn chửa thông sinh liền 2 đứa. Kinh tế do 1 mình chồng lo. Em nghỉ làm khi cô lớn được 17 tháng tuổi. Đang đi tìm việc khacs, chưa tìm được thì biết mình có thai hơn 4 tháng. Thế là ở nhà liền sinh con đến bây h vẫn phải ăn bám chồng. Ở nhà nhiều bí bách, cuôc sống như chật hẹp hơn, tất cả mọi người đều có suy nghĩ là "Sướng Nhất Chồng Nuôi" Nhưng thật ra là đang mỉa mai mình. Nhiều lúc buồn quá, Từ đầu năm đến giờ em đã gửi hồ sơ đi nhiều nơi, được nhiều nới gọi đi pv, Nhưng chả có chỗ nào nhận vì con còn quá nhỏ, và chắc do kinh nghiệm làm kế toán cũng còn non . Em nghĩ vậy,
Có chị nào đã từng trải qa cảnh ngộ ăn bám như em cho em những lời khuyên để dễ dàng xin việc lại được không ạ. Nếu cứ như thế này thì chắc e không chịu được mất. Con cái em cũng gửi được người trông giup rồi a.
Mà chị nào biết có công ty nào ở bắc ninh hay long biên gia lâm tuyển người làm giờ hành chính thì bảo em với a.hichichichicccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
Đã bị chồng chê già và vô tích sự rùi a. phụ nữ khổ thế không biết