Chẳng là đứa em gái em, ra trường rồi đi dạy hợp đồng 3 năm trời nay, nói chung nếm trải đủ mùi nhục như con trùng trục rồi. Giờ chỗ làm của cty em đang tuyển thêm người, nhưng mà điều kiện thì cao vời vợi: cấp 2 và 3 phải học trường chuyên, tốt nghiệp sư phạm phải loại giỏi, có bằng cao học...Sau một năm dậm dịch tuyển, chả ma nào đủ tiêu chuẩn như thế, ấy thế mà đùng 1 phát có 1 em đầy đủ điều kiện như thế đấy các bác ạ, chỉ tội là tốt nghiệp đại học trung bình thôi. Và giờ còn một xuất nữa, em định nhắm cho em gái em, mà em đang mông lung quá, em tham khảo, người thì bảo là cứ gặp giám đốc trực tiếp công ty em để nói chuyện, em đã đi gặp, chú ko nhận lời nhưng cũng ko hứa gì chắc chắn (chú ấy là giám đốc trực tiếp cty em, nhưng cty em là 1 chi nhánh nên chú ấy chỉ là người phỏng vấn, ko có quyền quyết định). Xong có một anh bảo em là nên gặp thẳng tổng giám đốc của cty em, ông ấy về hưu nhwung vẫn có quyền quyết định và đã có nguwoif gặp gỡ ông ấy rồi. Ông ấy nổi tiếng là người khó tính nhưng anh đồng nghiệp của em thì bảo rằng ko vấn đề gì và cứ nói với em là nên gọi điện xin gặp ông ấy. Các bác tính giúp em có nên gặp ông ấy ko, chứ vì vụ này mà 1 tháng nay em gày 2 kg thịt rồi, khổ quá, ko biết có nên gặp ko, vì em chỉ là nhân viên bé tí teo mới làm đc vài năm thôi, ko quen biết gì nhiều. Mà bme em thì mấy năm trời nay cứ buồn bã vì con em em nó cứ lông bông, công ăn việc làm chả ổn định nên thành ra đường chồng con cũng lận đận, các bác có cách gì hay khuyên em đi nhé