Chào các bạn trong group

Mình không phải đang đốt lò than thở, dĩ nhiên xưa giờ mình cũng có nhiều may mắn, và chắc cũng từng có người ngưỡng mộ hay ganh tị mình. Vì sao? cái gì cũng có nguyên do.

Mình sẽ trở về quá khứ và dĩ vãng để kể- Mình quê Bên Tre- sinh ra và lớn lên ở vùng nông thôn. Từ nhỏ mình học giỏi nhất ở trường của xã, từ lớp mẫu giáo là tự đi bộ đi học cùng các bạn đồng trang lứa của xã, đường nông thôn thời đó nhiều bùn, phải xăng quần, xách dép, tới trường rửa chân mang dép vào. Năm nào mình cũng làm lớp trưởng và đúng đầu lớp. Năm lớp 4 mình đậu HS giỏi vòng huyện môn Toán, và phải xuống ở nhờ nhà bà con xa 1 tháng ở thị trấn để bồi dưỡng cho vòng thi cấp tỉnh, vì từ thị trấn tới nhà là hơn 25 km đường đất và lộ đá đỏ.

Nói chung là mình thi gì cũng đậu, cuối năm lên bục nhận thưởng 3-4 bận với nhiều giải khác nhau. và đến năm 2007 mình ra trường đi làm phóng viên ở trung tâm văn hóa 1 quận thuộc TPHCM.

1 người tỉnh lẻ, không quen biết, không có cô dì chú bác làm bệ đỡ giúp tìm việc làm, tất cả mình phải tự bơi.

Và khi làm ở trung tâm văn hóa đó, lúc đó mình 22 tuổi, ban đầu đầu cô dì chú bác rất tốt với mình, nhưng vài tháng sau, vì lời ra tiếng vào của ai đó nhàn rỗi cả ngày, buôn dưa lê, nói xấu mình rôm rả, những người chị chị em em ngọt xớt với mình, mượn tiền mình,...mình cứ nghĩ là quý nhân, bồ tát,..nhưng sau lưng lại nói xấu mình, dù lúc đó mình đi làm, chạy tới lui trong quận, chụp hình, lấy tin, viết bài,...mà cũng có điều để họ bắt đầu nói xấu. Và mình đã nộp đơn nghỉ việc.

Mình đã suy nghĩ kỹ và bỏ nghề báo chí, mình bắt đầu k có việc làm, học chứng chỉ Thư ký trợ lý, tự học English để thi Toeic-chứ k có tiền để học ở trung tâm- vì nghe nói nếu muốn vô làm công ty thì phải có bằng Toeic. Sau 30 lần đi pv với kinh nghiêm zero ở các cty nước ngoài failed, thì cuối cùng mình cũng may mắn vô làm ở 1 cty USA ở Bến Cát Bình Dương, có xe đưa rước, mình ở trọ ở Bình Thạnh, hàng ngày dậy sớm tới chỗ gửi xe, và lên xe cty đưa rước khoảng cách tầm 60 km, và chiều về lại chổ gửi xe.

Cứ thế.

Và sau hơn 1 năm, mình thấy mình còn trẻ, cần phải học thêm 1 bằng nữa, nên mình xin nghỉ và dc tuyển vào làm cho 1 cty Xây dựng bên trong KDL VĂN THÁNH, lương 5 triệu, không đóng BHXH vì tình hình tài chính, cty thường xuyên trả trễ lương NV 2 tháng hơn. Và rùi cty tuyên bố phá sản, và mình lại thất nghiệp. It lâu sau, mình dc nhận vào 1 chi nhánh ngân hàng PĐ làm HC-NS tổng vụ, việc thì rất là nhiều, từ quản lý xăng xe ô tô các bác tài chở GĐ chi nhánh, đến quản lý lao công, và nội bộ người này nói xấu người kia, sếp mới về từ bên VIB làm GĐ KH cá nhân, canh me nhân viên tín dụng cũ đang làm, để có sai sót lỗi lầm, nợ xấu,... là sa thải ngay để bố trí người thân cận vào. Còn 1 sếp khác khối DN, hay đưa mình hóa đơn ăn uống tiếp khách để đề nghị thanh toán. Và phòng kế toán cũng ra oai, bắt bẽ lỗi ghi trên hóa đơn chưa chuẩn và đòi hủy hóa đơn, ngay lập tức, GĐ  khối DN lại đưa mình 1 HĐ khác ngay để thay thế....sau thử việc mình không tiếp tục làm, vì khối lượng Cv nhiều, mà lương lúc đó là 4 triệu gross, mình đề xuất thêm tí để ký HĐ nhưng k được chấp thuận.

May mắn là cũng sau vài chục lần đi pv tiếp, mình dc nhận vào làm General Adm-Hr cho 1 cty của Anh ở Cát Lái, và mình làm từ 2012 đến 2022 thì nghỉ việc. Vào cty này làm với mức lương năm 2012 là 8 triệu/tháng. Mình thấy thật là may mắn. Và mình bắt đầu học vb2 luật, nhưng áp lực CV quá lớn, 1 mình take hết HC-Ns cho 70 lao động, và kiêm trợ lý cho vợ chồng boss như vé máy bay, hotel booking/renew resident card, và vài NV người nước ngoài, house reting fee, ...vì mình còn trẻ, mình cần tiền nên mình ráng làm, rồi mình có thai, nên k thể gánh vừa CV tốt, vừa học vb2 luật buối tối. Mình phải suy nghĩ chọn 1 , bỏ 1. Và sau 3 học kỳ, mình đã bỏ học.

Đến 2016 mình lại thi vào VB2 luật và học lại từ đầu, mừng là 2019 cũng lấy dc bằng.

Cuộc sống luôn tồn tại nhiều khó khăn, từ 2016 cơ cấu có thay đổi, mình phụ trách hẳng nhân sự- an toàn VS lao động- gọi là an sinh xã hội Social Compliance, và có 1 cô NV hành chánh full time.

Lúc này quy mô cty 100 người. Và đúng như người ta nói làm cho cty nước ngoài là ít khi giờ về mà còn thấy ánh sáng mặt trời. Cứ như thế, mình cố gắng làm vì sinh nhai, vì lo cho con mình đầy đủ.

Suốt quá trình đó không phải lúc nào cũng suôn sẻ. Các bạn có biết từ Cực như trâu, mình tuổi trâu, và làm ở cty nước ngoài là đúng như thành ngữ đó.

Dĩ nhiên ăn cơm chúa là múa tối ngày, cũng có nhiều bất công, vì mình làm ngập mặt mà lương còn thua 1 bà quê Thanh Hóa -IQ bả cao, bả giảo hoạt, làm kiềm hàng, làm lai rai, nay có hàng kiềm, mai k có, ngồi 8 nhiều hơn làm mà lương còn cao hơn mình, dù mình làm về nhà còn lo nghĩ ngày mai làm gì, làm gì lên kế hoạch trước. Mà cuối năm thì KPI cảm tính của boss lúc nào cũng bắt bẻ turn-over nhân viên nghĩ việc, công nhân nghỉ việc là lỗi của mày, mày không làm mọi cách cho họ ở lại, vậy là KPI 2/5 điểm. Khi boss chửi họ, hành tỏi họ, họ nộp đơnm thế cũng lỗi của mình, công nhân bị quản đốc chửi rủa, khóc lóc, nộp đơn nghỉ, cuối năm tất cả sự nghỉ việc này là lỗi của mình cả, theo đánh giá trong bảng KPI là thế. Còn ai nịnh, rãnh, ít việc, qua 8 với boss chuyện trên trời dưới đất, mua vui,...KPI còn cao hơn mình. 

Mảng Social compliance có 55 thủ tục hồ sơ mình phải làm đúng đủ theo quy định luật lao động, BHXN, luật phòng cháy chữa cháy, ...qua 3 kỳ thanh tra bởi Intertek đều Rank A với 3 lỗi nho nhỏ xíu gọi là miner error. Và khách hàng dựa vào kq audit này mà đặt hàng nhiều hơn.

Năm 2018 khách lại đòi audit QMS, về sản xuất hàng hóa, và quy trình thủ tục này, HR có thêm 12 cái thủ tục cần làm, nhưng khi audit QMS thì họ lôi thêm nhiều cái hồ sơ của phần Social compliance họ coi luôn.

Lúc này quy mô cty càng phình ra tới 130 lao động, lương mình k tăng, nếu có thì 4% bù lạm phát hoặc bằng tỷ lê cào bằng chung ý như mấy người nhân viên 8 chuyện bên lề, ít việc, buôn dưa lê với boss.

Kỳ 3 tại chỗ mình xa chồng, con vào cty ở 10 tuần, và mình ôm luôn việc cô Hành chánh, ôm luôn việc thủ quỹ,mua food, rau củ,chi tieu cho 48 con người 3 TC, Cô Hành chánh vì lý do chồng con abcd xyz mà cô từ chối 3 TC. lúc này thì thanh tra y tế  tới thanh tra cty dồn dập, 3 lần xem có đủ điều kiện hoạt động k, và mình lại là người viết quy trình, thủ tục, phương án 3 TC, phương án vệ sinh, phòng ngừa lây nhiễm, xin giấy đi đường cho 2 xe cty,.....và sau 3 lần đoàn thanh tra ghé đều đạt, dc hoạt động. 3TC ngày nào sau giặt giũ cơm nước cũng làm tới 12h đêm cả, vì lại ôm việc của đồng nghiệp từ chối 3TC.

Mình có nói làm từ thiện gì, thì mình có làm ban quản trị của 1 tổ chức cựu học sinh trường chuyên cấp 3, viết bài boss trên page của tổ chức này. Khi 3 TC thì boss tăng thêm 30% lương, mình dành toàn bộ phần 30% lương này giúp đỡ người khó khăn mất việc làm lúc Sg phong tỏa, cho cha mẹ dưới quê,....

Đóng góp là thế, nhưng đến tháng 4 , 2022 mình cũng quá chán nản và nộp đơn nghỉ việc thôi các bạn. Tới 1 lúc nào đó gánh trên vai công việc nặng quá, gánh hết nổi thì đành bỏ xuống thôi.

 và tin buồn là từ tháng 7 tới giờ mình gửi Resume ứng tuyển hơn 20 chỗ, k ai mời pv, có 2 chỗ lich sự email lại kiểu từ chối lý do là có quá nhiều người tài giỏi xuất sắc ứng tuyển nên chúng tôi phải từ chối bạn. Hic hic

Khi nào có cảm xúc kể nữa mình sẽ tiếp tục viết tiếp.

Cảm ơn bạn đã đọc.