Em chào cả nhà, em hùi đến chừ hay tàu ngầm ở wtt thui, cũng không đăng kí user bao chừ cả. Hum nay đi cf nghe đám bạn cùng làm Nh kể chuyện, tự dưng cái cục tức của em nó nổi lên, bèn đăng kí để gửi một bài cho bớt cái tức trong người đi ạ! Cả nhà đọc có chi bỏ quá, đừng ném đá em nhá! :(


Chuyện chả là như ri ạ. Hum nay em đi cf với đám bạn làm NH, nghe dân tình kể vụ thưởng thiếc 30/4, 1/5 của mấy NH bạn mà thấy thèm, rùi còn vụ cho xiền đi du lịch nữa chứ, haizzzz. Nhắc đến mà thấy chạnh lòng với dân tech :(


Gì chứ Tech nhà iem là số một, nhứt là cái khoản chế độ đối với nhân viên, thì chả có ngân hàng mô tệ bằng. Có ca thán đến rứa cũng chỉ là để đỡ tức trong người thui chứ cũng chả giải quyết được chuyện chi cả. Iem kể các bác nghe nhá:


- Lễ lạt các ngày chả răng chừ được 1 xu nào cả. 10/3 giỗ tổ, 30/4, 1/5, 2-9 ...1 ngàn đồng cũng chả có.


- Sinh nhựt từ cách đây mấy năm đến bi chừ, năm nào cũng được 100k... Nhiều quá chả biết mần chi cho hết cả.


- Hết quý, nửa năm...thưởng á,đừng mơ ạ!


Đấy là em chửa nhắc đến cái vụ thưởng tết nhá. Lợi nhuận phòng là cả Kinh doanh và kế toán đều làm ra, rứa mà cúi năm thưởng cho bên kinh doanh được 10% trên cái cục lợi nhuận quẳng viền (sau khi đã nhân đủ thể loại hệ số ), năm ngoái cả năm Kinh doanh được tổng thể gần những 2tr tiền thưởng tết. ( phòng em 4 KD) còn kế toán là 90 %. Lí do các bác ở to bên trên đưa ra là do KD có lương incentive, kế toán k có...cơ mà chỉ tiêu của tech "thấp" quá, nên kiếm được cái incentive "dễ" quá mà ...haizzz


- Còn cái vụ lương dành cho nhân viên...lương trung bình của nhân viên tín dụng of tech bi chừ là hơn 5tr,gần 6tr. Như iem Tín dụng tech hơn 2 năm giời, sau 2 lần tích cực thi thố nào là tuân thủ, thi kiểm tra kiến thức, thi để được tăng lương bi chừ tổng lương em được nhận chừ là hơn 5tr một tí :((...mỗi tháng được phụ cấp một ít tiền xăng và tiền điện thoại, còn tiền ăn trưa, tiền trang điểm của nữ...chắc phải chờ đến mùa quýt năm nào không biết nữa....


Ngồi nghe mấy NH khác kể về lương, thưởng ...dân techcommers nà phải đem xô đi hứng nước dãi vì thèm =P~


Rứa mà lúc nào cũng chỉ tiêu này nọ, đụng cái là trừ điểm, hạ KPIs...:(...


Đang bức xúc nên lên than thở với cả nhà, có ai bức xúc như em thì vào than luôn ạ...chứ biết là có than cỡ mô thì cũng chả đến tai các bác í, cũng chả thay đổi được gì cả...tất cả cũng chỉ là hy vọng mong manh...:(