Quả thực mình không có nhiều thời gian để quanh quẩn lướt web, nhưng mà hôm nay bức xúc quá nên phải reg nick để lên đây tìm chỗ xả stress, nếu không e là mình sẽ làm chuyện gì dại dột và bị đuổi việc mất thôi.:-<


Số là Công ty mình, ban lãnh đạo có Giám đốc và 2 Phó Giám đốc. Và vấn đề nằm ở 2 PGĐ này đây. Một bà là PGĐ phụ trách tài chính và nội chính (sinh năm 67), một ông là PGĐ phụ trách kỹ thuật và sản xuất (sinh năm 73). Nói chung là nhân viên như mình chẳng liên quan, dính dáng quái gì đến hai người ấy cả, nhưng vì công việc nên muốn tránh cũng không được, mình và mấy đứa con gái vẫn cứ phải thường xuyên làm việc với Ông Phó. Được một thời gian thì mình bọn nhận ra con mụ Phó kia càng lúc càng hay cạnh khóe soi mói bọn mình, hóa ra là mụ ta mê Ông Phó từ bao giờ. Mê đến nỗi ngày nào có việc vào Công ty cũng phải lăn xả vào trai trẻ, xoắn lấy ông kia từ đầu buổi đến cuối buổi, lúc nào cũng luôn mồm dụ dỗ ngon ngọt, đòi đi ăn, đòi đi chơi, đòi… đi đâu nữa thì Trời mới biết.:-&



Mà cái sự mụ già đó mê ông kia thì liên quan quái gì đến đám nhân viên bọn mình đâu, nhưng hễ cứ thấy bọn mình có việc đi lên gặp ông đó là mụ ta lườm lườm nguýt nguýt, nói cạnh nói khóe, thậm chí còn thể hiện ra mặt như kiểu ông ấy là của tao, chúng mày đừng hòng đến gần. Chưa hết, mụ ta còn vì cay cú mà bất cứ chuyện gì liên quan đến thu chi ở công ty cũng đều gây khó dễ cho bọn mình, trong khi bình thường đã ky kiệt bủn xỉn đến từng xu từng hào, ai đời cả công ty to đùng mà từ cái chổi cho đến cái phong bì cũng còn tính toán không cho mua.8-}


Mấy hôm nay Giám đốc và ông Phó đi công tác, con mụ già vô luân suy đồi đạo đức đó có vẻ thèm giai đến lồng lộn, cứ đi qua đi lại chỗ bọn nhân viên tụi mình để nhắc đến Ông Phó, kiểu như muốn ăn gắp bỏ cho người ấy. Thật lòng mình chỉ muốn rút guốc mà táng thẳng vào mặt con mụ ấy, hoặc làm sao cho vợ ông kia biết mà đến đây tạt cho nó cả thùng acid vào mặt, loại đàn bà thối tha vô liêm sỉ ấy sống đã ~50 năm rồi mà còn đĩ thõa tởm lợm đến thế! x-(