Chào cả nhà,


Em chưa bao giờ nghĩ em sẽ bị một nam nhân viên trong công ty ra tay đánh em. Xin kể qua câu chuyện để mọi người cùng chia sẽ và góp ý cho em nên làm gì tiếp theo.


Em là Trợ lý kinh doanh của công ty hiện tại, trong ngày 17/7 vừa rồi, mùng một đầu tháng( âm lịch) vừa qua, một bé bên công ty em có mua hoa quả và trái cây, có nhờ em chuẩn bị chưng lên giùm vì bé ây ở văn phòng khác (công ty em có 2 VP cách nhau khoảng 1 km). Lúc đó bên vp bên nay có mỗi mình e là con gái, còn lại những anh nam khác (đều lớn tuổi hơn em) vì đặc thù công việc nên ít khi anh em nói chuyện cùng nhau nhưng chưa bao giờ gây xích mích. Tại vp này, có anh Kế toán trường (1987) được ban giám đốc ưu ái (nghe nói là người quen), tình hình là em là lính mới nhưng cũng được các xếp đặc cách (về công việc) nên có giao cho em chìa khóa của vp (em chỉ mới làm 3 tháng), không hiểu vì ghét em thế nào, hôm đó sau khi chuẩn bị xong trái cây thì có anh cùng cty từ phía vp kia về thì em mới bảo anh ấy thắp hương(vì em là nữ mà bàn thờ thần tài của cty nên em ko thắp), sau đó em quay trở về làm việc, đột nhiên anh ta (Ke toan truong, anh ta ở luôn tại vp- nhà nguyên căn), bước từ trên lầu xuống, đi đến bàn thờ rồi chỉ tay vào bàn thờ rồi nói :"đứa nào mang mấy cái thứ này vào đây", lúc đó có em và anh đồng nghiệp. Em cũng giải thích là bé kia mua sẵn, em chỉ sắp lên thôi, rồi enh ta hỏi " thắp hương chưa" em bảo "thắp rồi"lúc này anh bạn em lên tiếng"em thắp chứ không phải bé ấy thắp", anh ta (KTT) mới quay ra bảo em" không biết thì câm mồm lại, không biết thì đừng mở mồm nói bừa", em nói"em nói là thắp rồi, chứ không phải là em thắp" anh ta tiếp" bữa sau làm cái gì phải hỏi ý kiến" em điên lên nói" câm mồm làm sao nói chuyện với anh, mở mồm ra mới nói được chứ, với lại cùng nhau đi làm thuê hết, ai cũng làm đúng bổn phận của mình thôi" anh ta gầm lên"mày nhỏ tuổi mà nói chuyện láo vậy" em đáp lại"anh coi lại cách hành xử của anh đi, trước khi nói chuyện hay dạy đời người khác thì nên biết rõ ngọn nguồn câu chuyện trước" anh ta đứng chỉ tay vào mặt tôi và nói" mày câm mồm nha con kia, ăn nói hỗn láo, tao tát vỡ mồm" em tức quá đáp lại" nói chuyện thôi, làm gì chỉ tay chỉ chân vậy, người có học mà hành xử như kẻ vô học vậy?" sau khi nói xong, em tiếp tục ngồi đánh máy thì anh ta lao tới, chỉ thẳng vào mặt em rồi tát vào mặt em, quá bất ngờ, em đứng dậy phản kháng thì anh ta tiếp tục đánh vào vai và mặt em. Sau đó anh ta bỏ đi, em nói "mày có quyền gì mà đánh tao hả thằng kia" anh ta quay lại và muốn đánh e nữa, anh ta nói" mày đừng tưởng m được xếp cưng thì mày muốn nói gì nói nhé, láo tao đánh cho vỡ mồm". lúc đó anh bạn em can ngăn, sau đó anh ta bỏ đi, em tức quá lấy cốc nước hắt vào người anh ta, bất ngờ anh ta quay lại, đầm vào mắt trái em và đánh vào người em. vì quá bất ngờ vì bị đánh 2 lần nên em có nói là sẽ đi báo công an. anh ta xách xe đi và nói"tao thách mày báo công an đó, anh mày ngồi đây chờ" sau đó còn thêm vào" mày mà láo, tao cho GIANG HỒ xử đẹp mày" rồi anh ta phóng xe đi. Ngay sau đó, anh bạn em có xát muối vào vết thương cho em, em có gọi đỉện cho anh chủ công ty. Anh ấy hiện ko ở HCM nên có nhờ anh giám đốc chi nhánh qua khuyên em bình tĩnh và "hòa giải" em nói, "em không cần xin lỗi. Nều hòa giải thì dẽ thôi, anh kêu anh ta tới đây, em đánh anh ta như những gì anh ta làm với em" sau một hồi khuyên can thì em có lên công an phường trình báo toàn bộ sự việc. về phần anh ta, sau khi đánh em xong, có một bác lớn tuổi trong công ty gặp anh ta và kể lại với em rằng" bác nói là dù gì đi chăng nữa, thằng đàn ông mà đánh phụ nữ là sai" nhưng anh ta lđáp lại bác ấy rằng" con là sếp nó, láo là con cho ăn đòn". Bác cũng khuyên tôi nhiều việc nhưng tôi chỉ nói" con biết con không khéo, nhưng tức nước vỡ bờ chú ạ" trong cty, con và anh ta chưa nói vs nhau quá 5 câu. cũng hầu như không liên quan gì trong công việc nhiều. Con chỉ chờ công an giải quyết thôi. chú cũng chỉ ra cho em nhiều điều vì chú có kể chú bị anh ta coi thường trong cty( chú chỉ là quản kho). Từ lúc bị đánh tời bây giờ, 2 vợ chồng chủ cty chưa nt hay gọi điện hỏi em như thế nào. Riêng về phần anh ta, sau 2 ngày đánh em ,anh ta có nhắn tin xin lỗi nhưng em biết tính cách của anh ta, em cảm thấy vì thù hằn cá nhân cùa anh ta với em mà anh ta gây chuyện với em. Nhưng em cũng ấm ức lắm vì từ đó đến giờ, ba mẹ mình sanh ra cũng chưa đánh mình như thế đằng này anh ta và em không có bất cứ mối quan hệ nào hết. Bản thân em, em ghét nhất là thể loại con trai dùng nắm đấm với phụ nữ, em không mong bên công ty giải quyết gì cho em ( anh ta là KTT > em vài năm kinh nghiệm trong cty và là người quen của xếp, còn em là nhân viên mới). Em vẫn đang chờ phía công an mời anh ta và em lên cùng làm việc để cho anh ta bớt hống hách. Riêng em, nếu hôm đó không bị đánh bất ngờ thì anh ta cũng trầy xước mình mẩy với em. Nghĩ lại em thấy tủi thân và ấm ức không chịu nổi ( em là dân tỉnh vào TP làm). Vậy nên em không dễ dàng gì bỏ qua cho anh ta. Nếu em đợi mà không thấy CA phường giải quyết cho em thì em có nên liên lạc bên CA quận để nhờ giải quyết mọi người ạ. em nóng ruột và ức lắm. Em cảm ơn mọi người chi sẽ với em... :)