Bị mất phương hướng, không muốn làm bất cứ điều gì?
Hiện mình đang khá chán, với buồn nên mình đã ốm luôn, trước kia mình cũng là con người hoạt bạt, sôi động, thời gian trước kia mình từng có công việc ổn định nhưng rồi mình nghĩ nên chuyển việc vì vũng không có cơ hội phát triển hơn ở bản thân, nhưng sau đó mình có chuyển qua công ty người thân làm chắc cũng được 6 tháng, trong thời gian ngắn này minh cũng có khá nhiều bất động quan điểm với anh trai mình về công việc, mình đã có ý định nghĩ việc ít nhất 2 lần và lúc mình đã tính rời đi công ty anh rồi nhưng nghĩ anh trai cần người nên lại ở lại, không phải lý do gì mà mình nghĩ mà vì trước kia mình đang làm cho một công ty khá lớn có chức vụ có lương khá oki dư giả để mình làm, nhưng về làm cho anh trai thì còn công ty bé, nên vấn đề về lương cũng không oki lắm, nhưng mình vẫn chấp nhận làm mặc dù mỗi lần nhận lương mình cũng không vui cho lắm, sau khoảng thời gian làm việc, khi chi phí từ tiền nhà ăn uống, rồi mình chuẩn bị lo cho e gái mình xuống sài gòn học, thì thực chất mình k thể chịu đựng nổi mức lương như này nói, vì công ty anh còn nhỏ nên mình cũng ngại vấn đề về lương đòi hỏi cao, hay này kìa được, sau đó mình cảm thấy khá thất vọng buồn chán, chán nản rồi mình cũng dựt không làm chung với anh trai nữa!
Sau đó mình ở nhà thời gian và rồi mình cũng tìm được công việc trước kia mình tưng làm, mình làm khá tốt và mức lương cũng khá ổn, nhưng tới ngày thứ 3 đi làm, trong lòng mình cảm thấy thật khó chịu, sao mình cứ phải chạy xe ngoài đường thế này rồi tới văn phòng rồi về, sao mọi thứ nó cứ chán trường thế, không thấy có gì vui trong công việc này nữa cả, mình đã đi đến gần công ty rồi, sau đó mình lại về, viết mail xin nghỉ luôn, thực chất giờ mình đã hết tiền mình cũng rất cần tiền nhưng mình cũng chả muốn đi làm nữa, mình chỉ muốn về lại quê một thời gian, lúc này chỉ bản thân thật trống rỗng không nghĩ được chuyện gì cả!!!!!
Xin lỗi cả nhà nhưng mà e chán quá không biết tâm sự cùng ai có thể hiểu và cho e lời khuyên nên em đành tâm sự trên đây vây!