Chào các mẹ,mình đang gặp chuyện bế tắc quá.Mong được sự giúp đỡ của mọi người.
Mình là 1 singlemom,vốn không được trời phú cho sự lanh lợi nên cuộc sống mình không dễ dàng chút nào.Mình có 1 số tiền mua được miếng đất ở Bình dương.Mừng lắm và quyết tâm xây căn nhà để có chỗ ở ổn định.Gặp 1 tay thầu cũng gần 60 tuổi nói chuyện ra vẻ rất đạo đức,hiểu lẽ sống nên mình đã nhờ y cất nhà.Mìnhdđặt niềm tin hoàn toàn vào y nên đã không hề làm Hợp đồng xây dựng.Chỉ nói với y là em mua đất xong chỉ còn 580 triệu,nhờ anh cất cho căn nhà cấp 4 an toàn ,chắc chắn chứ không yêu cầu gì cao sang.Y nói phải 650 triêu mới được.Mình hỏi mượn được đủ số tiền và công việc xây dựng bắt đầu.Ycho người ép cọc xong thì kêu mình đưa 180 triệu,nói đó là tiền ép cọc(15 tim)và tiền bản vẽ thiết kế nhà.Mình vui vẻ đưa ngay.