E chào cả nhà!


Bây giờ e thấy buồn và sợ wa. E năm nay 24t mới ra trường và đi làm kế toán cho 1 cty của nhà nước. Phòng kế toán có 4 người. 1 chú 53t làm kế toán trưởng, 1 anh sn 89 làm kế toán tổng hợp nhưng rất rảnh, 1 chị chỉ làm kế toán thanh toán còn e thì làm từ công nợ, lương, thuế và bảo hiểm. 1 đứa mới ra trường như e chưa có kinh nghiệm và e phải ôm 1 đống việc như z, lúc đầu e k hiểu tại sao sao chú kế toán trưởng lại giao cho e nhiu việc như z thì hôm nay e mới biết dc hóa ra e đang bị cô lập, bị chèn, họ ghét e bởi vì e dc chú giám đốc xin vào. Trc mặt e họ tỏ ra là những ng tốt, lịch sự nhưng sau lưng e họ nói xấu e, họ kết bè phái để dìm e bắt e làm nhiều để k thể hoàn thành công việc rùi chờ cơ hội tống cổ e đi. Từ ngày vào cty e chưa hề có ý nghĩ xấu gì về họ, e vẫn luôn tôn trong, quý họ nhưng đến hôm nay biết dc chuyện này e shok và đã khóc rất nhiều. E tự hỏi liệu e có vượt qua dc k trong khi công việc quá nhiều và k 1 ai hướng dẫn. E nên làm gì đây