e đang học đại học năm 3. Năm nhất có trong thời gian cãi nhau với bạn trai và trong thời gian chia tay. E có quen và yêu 1 bạn trong lớp đại học, vì thấy tình cảm ko đi tới đâu nên 2 chia tay trong vòng 2 tuần. Sau đó chơi thân với 1 bạn và cũng có tình cảm. e thường sang ăn cơm. Tới 1 giai đoạn thì bọn e có ôm, với thơm( vẫn ae bình thường, chưa chính thức nhận yêu). Nhưng sau đó vì 1 số lý do, e thấy bạn ý ko đáng tin tưởng nên e thôi và quay về với bạn trai hiện tại. thời gian ý kéo dài khoảng nửa năm nhất. Sau đó e ko liên lạc hay trêu đùa với bất kỳ ai. Chỉ toàn tâm với bạn trai. Nhưng con trai trong lớp e ròi cả 2 bạn kia đều để ý rồi nói xấu sau lưng e. Bảo e lăng nhăng. còn nói nhiều thứ khác nưa. e biết là thời ý dại dột và e đã sai. yêu đương vội vàng thiếu suy nghĩ. Mà bây giờ bọn họ vẫn ko buông tha e. vẫn để ý rồi nói xấu sau lưng. điển hình là có bạn lên mặt dậy e. E ko thể chấp nhận được. Mong a c hãy cho e lời khuyên để ứng xử và nhìn nhận lại ạ :((:((:((:((