em chào cả nhà, chúc cả nhà một năm mạnh khỏe và nhiều may mắn,
e xin vào đề luôn
chuyện của e là như này ah. mong cả nhà cho e lời khuyên với. em mới xin vào làm được công ty gần 2 tháng, lúc phỏng vấn tuyển thì bảo e sẽ làm vị trí này nhưng khi vào làm sếp lại bảo vị trí này không cần nữa , chuyển sang vị trí khác, suốt ngày lam những việc linh tinh ko liên quan gì đến chuyên ngành gì hết. nhưng e cũng tính thôi thì làm để ra tết tính tiếp . nhưng vào làm được gần 2 tháng, trong văn phòng có người xin nghỉ việc. e lại chuyển vào vị trí ấy. tưởng khá khẩm hơn nhưng cũng toàn việc linh tinh mua hoa quả đồ ăn, chạy đi chạy lại và nhũng việc không tên nữa.cảm giác như một ngày 8 tiếng ko đủ để lm những việc ấy xong trong một ngày dk. đến giờ ăn trưa xong, mọi người văn phòng còn được nghỉ trưa 10-15 phút. còn em thì không vì giờ ấy e còn đi mua hoa quả cho khách, đồ ăn, nhận hàng.....còn về lương thì vị trí e sắp lm bằng nửa lương của người ms nghỉ( chị ấy lm dk 5 thang)
lúc em vào làm bao nhiêu người cứ nói vị trí này trước e có bao nhiêu người làm xong lại nghỉ rồil, lâu thì cũng 3 tháng xong nghỉ.
biết là gần tết rồi, chịu khó cố gắng cho hết tết xong nghỉ nhưng sáng nào dậy đi làm mà tâm trạng nó nặng nề, chả có tí hào hứng hay tậm trạng để làm cho tốt dk. lúc nào cũng muốn nghỉ cho xong. hay là tìm được công việc khác rồi lại xin nghỉ. nhưng cứ đi lm với tư tưởng muốn nghỉ thì không thể làm việc tốt được;.
lúc nào cũng phải suy nghĩ có nên tiếp tục cố đến hết têt hay nghỉ mà đau đầu ko thể dừng suy nghĩ , đấu tranh tử tưởng được. ước gì ko áp lực chuyện tiền bạc hay sắp tết thì nghỉ cho nhẹ đầu
mong cả nhà cho e lời khuyên với ạ. em cảm ơn nhiều