Dạo này đi làm mình thấy căng thẳng quá các bạn ạ. Mình đang làm sale cho 1 ngân hàng big4, nhưng do năng lực không phù hợp nên không hoàn thành tốt công việc, kpi cũng thấp. Tháng nào gđ cũng yêu cầu báo cáo kế hoạch công việc sắp tới làm gì, làm ở đâu, nêu khách hàng cụ thể. Hôm nay lên báo cáo lại bị gđ mắng, mình cũng tự thấy không hợp với vị trí và không đủ khả năng để hoàn thành kpi được giao. Mình cũng có lên nói chuyện va gđ xin điều chuyển vị trí phù hợp hơn nhưng cũng không được hỗ trợ lắm, chỉ có 2 lựa chọn là xin nghỉ hoặc có quan hệ thì xin đi chỗ khác. Bây giờ trưởng phòng và giám đốc đều không thích giữ mình lại, mình cũng muốn xin nghỉ lắm nhưng mùa dịch này cũng khó xin việc mới, mình lại không phải là người nhanh nhẹn hay thông minh, giờ đi làm ngày nào cũng như cực hình, tháng nào cũng phải họp báo cáo công việc rất căng thẳng, xin nghỉ thì mình cũng lớn tuổi rồi còn có gia đình con nhỏ nữa. Thật sự giờ mình đang thấy rất bế tắc không nghĩ ra lối đi nào