Bạn đã từng bao giờ bị người khác ăn cắp chất xám của mình hay chưa? Nếu như họ ăn cắp những thứ khác thì chúng ta chỉ tiếc một chút nữa thôi, nhưng mà đằng này là ăn cắp chất xám nó không hay một chút nào cả. Bởi vì đó là công sức của người ta sau một khoảng thời gian dài suy nghĩ ra những cái điều hay, hay là những cái dự án hay và ý nghĩa nhất cuộc đời của họ, để cho họ có quyền được phát triển nhiều hơn nữa. Nhưng chúng ta lại đi ăn cắp những cái chất xám đó của họ, để mà đem lại nguồn lợi nhuận cho mình thì chắc chắn là những người đó đáng bị lên án lắm. Cũng giống như khi mà bạn đi làm trong các cơ quan, công sở cũng vậy nếu như mà công việc mà sếp đã giao cho bạn là soạn Thảo những cái tài liệu gì đó, hoặc là làm một cái bản báo cáo nhưng mà bản thân của bạn đã ngày đêm thức trắng làm ra sao cho bản báo cáo hay là cái tài liệu gì đó của mình để lúc mà mình thích trình với sếp thì nó hoàn hảo một cách tốt nhất. Nhưng bạn cảm thấy là bản thân của mình giống như đang bị trêu đùa vậy, bởi vì mình đã bị người khác đánh cắp những cái chất xám đó của mình, và biến những cái chất xám đó thành của họ, để mà họ lấy công với lại sếp của mình. Những lúc như vậy thì chúng ta chỉ biết im lặng và đầu thể làm gì đâu phải bởi vì chúng ta không có bằng chứng chứng minh là những cái việc đó là do người khác làm, người khác là đánh cắp chắc xám của bạn trừ khi bạn có bằng chứng xác thực mà thôi.

Nhưng mà nếu như bạn đi làm ở những nơi như vậy thì chắc chắn là không thể nào mà không tránh khỏi những cái việc như này đâu, nếu như bạn thấy bản thân của bạn không phù hợp với cái nơi làm việc đó nữa thì làm ơn xin hãy tìm công việc khác và rút lui khỏi những cái lời như vậy, bởi vì chúng ta không biết được là bản thân của chúng ta phải gặp nguy hiểm thêm một ngày nào nữa. Bởi vì mọi thứ ở đây nó quá là đáng sợ, chắc xám của mình bị đánh cắp là ở nơi đây thì chúng ta cảm thấy là bản thân của mình phải nên cảnh giác với tất cả mọi người xung quanh, bởi vì không phải ai cũng tốt như những gì bạn đang nghĩ đâu.