Em sinh em bé được 7 tháng rưỡi và đã cai sữa cho bé. Được cái con gái trộm vía ăn ngoan ngủ tốt. Nhưng giờ e phải gửi con cho ông bà ngoại chăm giúp để đi làm ạ.
E năm nay sắp 24t rồi, vừa chân ướt chân ráo ra trường thì lấy ck luôn. Lúc ấy ck e chính là sếp của e. Thời gian ngắn sau thì ck e tự mở cty riêng và vk ck cùng làm.
Ck e làm là chính vì e bầu bí cho tới tận bây giờ sinh xong e vẫn chỉ lẽo đẽo theo ck và bị cái tiếng ăn bám của mẹ ck nói cho. Nghĩ cũng nhục lắm các mẹ ạ. Chuyện là khi lấy nhau xong ông bà ngoại lường trước rằng e sẽ ko làm ăn gì được nên cho 200tr làm vốn vk ck cùng làm. Và khi khó khăn đã vay mượn cho vk ck e 300 tr nữa.
E nghĩ tủi lắm. Vì e cũng tham gia việc cty, dù e vị trí của e chả hiểu là vị trí gì cả. Cv thường ngày chỉ là theo dõi cv của chồng và có ý kiến gì thì nói leo vào thôi, ck cũng chả bgio cho e quyết cái gì đâu. Còn hay bị mắng nghĩ cũng tủi vì tiền mình bỏ vào mà roi bị ck quát vào mặt và mẹ ck thì lúc nào cunzg coi như đứa ăn bám ck. E đã nghĩ rất nhiều và khóc rất nhiều. E thì chưa có kinh nghiệm gì để mà làm cho một cty tốt được, trong khi cty của ck thì vốn bỏ ra thuê ng khác về làm.
E đã nói suy nghĩ của mình vs ck e rằng e muốn rút ít vốn để mở cửa hàng kinh doanh vì nhiều quyết định của ck e không tán thành mà bỏ ngoài tai, nhưng ck e ko chịu, ck e muốn e cứ đi theo ntn để theo sát côg ty.
E thì thấy chả học được gì, e mất trí hướng và không xác định được mình muốn và cần gì. Sau sinh e bị trầm cảm nhẹ thui nhưng mất sự lạc quan. Help me!!!!!