Ai thu nhập 10 triệu/ tháng, cùng động viên nhau tiết kiệm để cuối năm dư 60 triệu nào
Hôm qua ngồi nói chuyện với anh bạn, anh ấy lương gấp 3 mình lại khéo chi tiêu nên vừa mua được 1 căn hộ hơn 4 tỷ sau 12 năm đi làm.
Lại nhớ đến con bé bạn nhỏ hơn mình tận 5 tuổi, lương thấp hơn mình 1/2 nhưng ăn chơi tằn tiện, cũng tiết kiệm mua được căn hộ 1tỷ 2, trả góp ngân hàng mỗi tháng 7tr (bé mua chung với chị gái, mỗi ng trả 1/2 là 3tr5/ tháng). Nhưng tính ra ban đầu bé cũng có 200 triệu để trả trước mua nhà.
Còn mình sau hơn 10 năm đi làm, lương 3 năm nay là cố định 10 - 12 triệu tháng mà đến lúc này không để dành được đồng nào, còn nợ thẻ tín dụng nữa. Ngồi ngẫm nghĩ thấy xấu hổ với bản thân và không có tiền đồ gì hết.
Mình quyết định kể từ ngày mai, công ty mình trả lương ngày 1 hàng tháng, mình sẽ chi tiêu theo 1 hạn mức được đặt ra sẵn (mình ghi cụ thể bên dưới), làm sao để mỗi tháng xài tối đa 5 triệu thôi, bét nhất mỗi năm cũng dành ra được 60 triệu để sau 5 năm nữa mình có thể mua nhà (vay thêm bank), nếu không mua nổi nhà thì ít ra tài khoản cũng có 1 con số gì đó để phòng thân, chứ ko phải trắng tay như bây giờ :(
Chi phí sinh hoạt mình ghi cụ thể bên dưới, vì chỉ ngồi nghĩ rồi liệt kê ra, không biết có thiếu sót mục nào không, mọi người xem góp ý giúp mình nếu thấy chi phí chưa hợp lý nha:
Ăn: 50.000đ/ ngày --> 1.550.000đ/ tháng (31 ngày). Mình sẽ đi chợ mua thức ăn về nấu thay vì ăn ngoài tốn kém như bây giờ. Hoặc ăn ké ba mẹ để tiết kiệm.
Shopping (mỹ phẩm, quần áo, dưỡng da...): gói gọn lại 1.000.000đ/ tháng. Cái gì thật sự cần thiết mới mua. Nếu tháng nào mình không shopping hoặc shopping ít hơn 1.000.000đ thì mình sẽ save số tiền dư lại vào quỹ.
Xăng xe, tiền điện thoại:500.000đ/ tháng
Hiếu hỉ, ăn uống tụ tập bạn bè, xem phim, học hành nâng cao kỹ năng:2.000.0000đ/ tháng. Dù tiết kiệm cách mấy thì mình nghĩ khoản giải trí này cũng không thể thiếu. Mình đang định đi học nâng cao vốn tiếng Anh của mình hơn, nhưng các chỗ dạy hay cũng phải hơn 4 triệu/ khóa nên mình tạm thời chỉ học online, từ từ sẽ suy nghĩ vụ này sau.
Tổng cộng là tiêu hết 5.050.000đ rồi, mỗi tháng save được tối đa 4.950.000đ (hix, cũng hơi ít nhỉ), thì sau 1 năm (12 tháng), mình có 59.400.000đ.
Nếu mình chịu tiết kiệm sớm thì sau 10 năm đến giờ mình cũng có khá khá rồi. Thôi kệ, từ giờ mình sẽ quyết tâm tiết kiệm. Hãy nghĩ đến lúc mua được nhà =P~
Bắt đầu từ ngày mai, lương vào 10tr là mình bóc tách từng khoản, khoản nào xài thì xài, khoản nào không xài cất riêng liền. Mỗi ngày (hoặc cuối tháng) mình sẽ lên đây share với mọi người mình có làm đúng theo kế hoạch đề ra không, và có tiết kiệm được không. Ráng tháng đầu tiên, đến tháng thứ 2, thứ 3 thấy tài khoản có rủng tỉnh tiền dư là sẽ có động lực lắm rồi đó.
Ở đây có ai lương cũng 10.000.0000đ như mình không? Vào chia sẻ cách tiết kiệm tiền với mình cho vui và cùng nhau để dành tiền vỉ 1 mục đích to lớn nào. Tiền ăn chơi hết cuối cùng trắng tay thì phí phạm cuộc đời lắm :(