Trước giờ e chưa bao giờ nghĩ rằng mình thất bại, cũng k tự cho rằng mình đang thành công trong cs này. 27 tuổi, ra trường 5 năm, bươn trải vs đời, đã cố gắng nhiều, dù may mắn chưa bao giờ đến quá gần, bản thân lại có nhiều điều hạn chế nên giờ k thể làm văn phòng hay cv yêu cầu giao tiếp quá nhiều. Nhưng đến bây giờ e cũng đã tự tạo đc cv cho bản thân, và người khác. Thu nhập k đc tính là cao,so vs bạn bè cũng k thấp. E không tự hào hay tự ti về cv của bản thân, chính xác mà nói e thấy hài lòng, vì e đã có thể tự đứng vững trên đôi chân của mình, bố mẹ k phải bỏ ra vài trăm tr rồi khụy lụy cho này chỗ kia để xin cho mình 1 cv đc xh cho la ổn định và có chỗ đứng. Nhưng đôi khi gặp phải những câu hỏi kiểu như" bạn bè đều thành đạt cả mà m như thế này có ngại k" hay " những đứa m chơi đều giàu có thành đạt cả m có bjo thấy j k?" Làm e thấy hình như e hơi AQ, hình như mn trong xh thấy thành đạt là phải...
Đôi điều suy nghĩ của ng bị xh đánh giá là kém cỏi.