Em xin tự giới thiệu em là TA, hiện đang là sinh viên năm cuối của trường ĐH ở Hà Nội. Do đang rảnh rỗi dịp cuối năm nên nảy sinh ý định làm thêm kiếm chút tiền về tiêu tết. Có đứa em học kinh tế qd được phát tờ rơi làm thêm phát quà giáng sinh với mức lương khá tốt 195k/1ca, mỗi ca 2h, có thể làm 2 ca nên hai anh em rủ nhau đi đăng kí. Đến địa điểm trên tờ rơi, tầng 2 số nhà 347 giải phóng, gặp mụ Phương ( sđt 0962878561), đến nơi thấy văn phòng cũng khá đàng hoàng, lúc mình đến cũng có một số người nữa đang làm thủ tục gì đấy, ngồi chờ đến lượt xong vào được tư vấn việc làm và mức lương như trên, mình đồng ý tham gia, xong bị bắt phải đóng mỗi người 250k phí đảm bảo, khi hoàn thành công việc sẽ trả lại(vấn đề ở chỗ này), rồi ok nộp tiền xong xuôi mụ Phương bảo 2 em ở ngã tư sở chị sẽ sắp xếp cho làm việc ở lotte hoặc royal city( nghe sướng vì gần nhà), các em mang chứng minh thư qua gặp cô Loan (sđt 0967619236) ở số nhà 53 ngõ Cự Lộc để cô sắp xếp.Cái đệt, nghe đến đây có mùi đa cấp rồi, nhưng vì chót đóng tiền rồi ko lấy lại được nên phải làm theo, đến nơi con mụ đó hỏi có giấy tờ hồ sơ đầy đủ chưa để làm hợp đồng lao động, trong khi con mụ Phương bảo chỉ đem cmt, tất nhiên là mình ko có đủ, mụ hẹn 11h30 sẽ nhắn lại cho biết các giấy tờ cần thiết và bắt đóng 100k nữa tiền làm thẻ nhân viên( đệch mợ nó chưa có hồ sơ, chưa làm hợp đồng, thẻ thẻ cái lồng gì) nói thế nhưng mình vẫn đóng cũng vì cái tâm lý chót đâm lao thì phải theo lao( ngu vãi). Nội dung tin nhắn đây ạ:
Điểm mấu chốt nằm ở đơn xác nhận tạm trú của công an phường. Ae ai đi khai báo tạm trú tạm vắng rồi sẽ biết để có đơn này không đơn giản, phải có xác nhận của công an địa phương thì mới được, mà mình là người ngoại tỉnh (NB mụ cũng hỏi quê trước khi tư vấn, giờ mới để ý) nên muốn làm xong phải 2-3 ngày trong khi nó hẹn 15h phải có( cái đm, đến đây thì biết là đa cấp rồi), mình nói luôn là không thu xếp được giấy tờ, nó nói ok luôn, để cô sắp xếp cho công việc không cần giấy tờ nhé, mình đồng ý thế là nó cho mình số của con mụ nào không rõ tên( 0466863498 ) ở số 1 ngõ 66 thái thịnh 2( yên lãng) cái ngõ cạnh nhà 120 thái thịnh 2( vì cũng ko nhớ là 66 hay 68), bảo qua đó cô sắp xếp cho đi bán vé xem phim ở lotte (vãi lol) với mức lương và ca làm tương đương. Đến nơi có hai con mụ đang ngồi trong đó, vào nói chuyện nó bắt mình mua bảng giá vé về học thuộc lòng(đệt, bảng giá lotte trên mạng thiếu lồng gì mà phải mua),mình không đồng ý mua thì nó bảo tùy em, bảng giá của chị khác, không mua thì không được đi làm, xong mình ra ngoài chờ vì nó có khách khác(cá như em), lúc sau thằng kia ra em hỏi mượn bảng giá xem thử thì con mụ đó chạy ra giằng lấy bảo em cần gì thì vào đây chị giải quyết, trả lại bằng giá cho bạn. Cái định mệnh, bảng của mày có cái lồng gì mà bí mật thế, nghi ngờ thêm chút tò mò thế là em mất thêm 50k nữa các bác ạ,cầm bảng giá trên tay mà em run run ko nói nên lời. Làm ở rạp lotte mà bảng giá của trung tâm chiếu phim quốc gia, chưa hết, có 6 phòng với 6 giá vé khác nhau(ôi vãi lol). Học thuộc lòng thế lồng nào đây, troll bố mày à. Mình gọi điện cho mụ Phương đòi tiền đặt cọc thì nó bảo em phải đi làm có xác nhận của lotte mới được nhận lại. Xong, đến đây em cũng bó trym và khâm phục mấy con mụ này, mưu sâu kế hiểm thế này sinh viên bọn em làm sao đỡ nổi, bọn nó làm có đường dây luôn, đáng sợ thật.Thế là mất 400k mua cục tức vào người,không biết có bao nhiêu người bị lừa như em nữa, post lên đây cho ae biết mà tránh. Đây là ảnh bảng giá xem phim cho ae tham khảo: