Chào các bác ạ !! Em là sinh viên ra trường được 1 năm rồi, nhưng thật ra đã 28 tuổi, ra trường e ở nhà dò hỏi thông tin xin việc nhưng không dễ dàng, gần đây e mới vào làm bên công ty này, nhưng thật ra là việc làm không thích hợp với e, không tạo cho em được động lực làm việc , và trách nhiệm cao ạ ...
Em cảm thấy thật phí với 4 năm Đại học vất vả ... Em dự tính sẽ cố gắng làm 1 năm, trong thời gian đó e đợi kiếm việc mới phù hợp, và quan trọng nhất là cố gắng thi công chức các bác ạ ...
Và em cũng nghĩ nếu những dự định đó của e không đạt được thì e cũng không biết làm sao nữa, chẳng lẽ vẫn cứ làm cái ngành nghề em không thích đến suốt đời hay sao ạ ...
Em mong lời khuyên của các bác lắm ạ, em năm nay đã 28 tuổi rồi, công việc chưa ổn định nên em cũng chưa dám tính tới lập gia đình và các việc khác ạ... thật sự em cảm thấy bế tắc quá ạ