Em đang rối lắm nên vô vấn đề luôn nha các mẹ.


Em 25t quen bạn trai nhỏ hơn 1t. Bạn rất tốt và tôn trọng em. Tuy nhiên vì nhỏ tuổi hơn nên chưa nghĩ xa và sự nghiệp chỉ mới bắt đầu. Bạn chỉ học tới 11 còn em thì tn đại học r. Nhiều lúc e khuyên bạn học nhiều hơn để có dg thăng tiến thì bạn nói việc nhiều k có time ( vì dạo này hàng nhiều làm từ t2 tới t7 ngày nào cũng 8g tới 9g tối ). Nhưng lương bạn thì cao hơn e. Mỗi lần e nói tới chuyện cố gắng trong học tập để tốt hơn thì hai đứa lại cãi. Một phần e muốn bạn nhảy cv khác vì làm ở đâg cực tuy nhiên bạn k muốn vì đang làm cty nhật dc 3 năm nên sếp rất tin tưởng vì vậy bạn nói h wa chỗ khác chắc j dc vậy. Nhà em lại đag nợ nghang 250tr, em lại đag thất nghiệp, muốn kiếm việc ở nc ngoài để trả dc nợ nhanh hơn, ở philippines họ đag tuyển cskh cho cty cá cược. Các mẹ nghĩ em có nên đi tìm cơ hội vậy k, hay nên ở vn làm từ từ. Còn về bạn em, bạn ấy đúng hay em đúng, em chỉ muốn bạn có tương lai tươi sáng thôi.


Cám ơn các mẹ!