CHÀO CÁC CHỊ, CÁC MẸ.
một công ty lúc có việc thì tuyển nhân viên, coi trọng. lúc hết việc, tài chính khó khăn thì soi rồi móc ra một đống lý do zời ơi đất hỡi bằng cái móng tay để đuổi việc nhân viên, rồi ko thanh lý hợp đồng cho nhân viên, ko trả sổ bảo hiểm cho nhân viên, bóc lột hai tháng tiền lương, bảo đuổi là đuổi, không thanh toán bất cứ một khoảng nào cả, như vậy có tính là vô nhân đạo ko?
em làm ở tổng đài taxi Alpha..một tháng gần đây tình hình tài chính công ty khó khăn, vì sếp ko đòi đc nợ người nhà, cho nên cắt giảm nhân sự, tăng phạt biên bản nv, một thiếu 1 chữ kí trong ca trực phạt 200k,có hôm trời mưa đông khách quá bọn em làm ko kịp, chỉ 1 kh (trong 400 khách hàng) ko gọi lại được để báo cho khách bị phạt 200k. em nghe đc mấy người bên nhân sự nói vs nhau, "tiền phạt tổng đài đủ để trả lương cho mấy nhân viên nữa." rồi lại còn ra chỉ thị : nv ko đc nói chuyện, bàn tán bình luận về các quyết định của lãnh đạo. bỏ mẹ, khác quái chế độ Triều Tiên?
cách đây ba hôm em viết đơn xin nghỉ vì mẹ em bệnh nặng mà nhà ko còn ai chăm sóc, được 2 hôm sếp tổng bảo đuổi việc luôn vì em phá công ty. em hoang mang, shock tận óc, chẳng hiểu vì sao mình chết. thế là 2 tháng tiền lương của e, bảo hiểm của em, cả thế chấp vào cty 2tr, đi tong.
vì đợt này phòng e cắt giảm 3 người, tức là đuổi việc, mà đuổi vc ở cty em là nó ko thanh lý hđ luôn, ko nhận được một xu nào, em lại viết đơn xin nghỉ, sợ làm đúng quy định thì phải thanh lý hđ cho em hay sao mà chơi chiêu đuổi vc.
hôm nay trưởng phòng e ngậm ngùi báo cho e biết đã có quyết định buộc thôi vc với e. đùa chứ đến h e vẫn ko tin đc, cái cty e gắn bó vs nó 8 tháng rồi, cv e chưa từng vô trách nhiệm, chưa từng phạm lỗi gì lớn, chưa từng quát mắng lái xe. chị bạn e bảo: cái cty này giống như một con đỉa có rất nhiều vòi, hút cạn máu mình rồi vứt bỏ ko thương tiếc để đi tìm con mồi khác.
em nói ra đây nếu ai đã đang và sẽ bước chân vào cty này, thì nên chú ý, cẩn thận ko lại như e và mấy ng phòng nhân sự, kinh doanh mới bị ép nghỉ tuần trước. Cty này là taxi Alpha, khu vực Bắc Từ liêm, chỗ cv HB có rất nhiều. ai biết thì bảo người ko biết
các mẹ đi qua . cmt cho e đỡ trôi bài, cho người khác còn đọc đc, cảnh giác

