Chào mọi người,



Chuyện là, mình thì cũng không còn trẻ, hiện tại đang làm văn phòng, công việc khá stress. Cách đây vài ngày thì mình có đi phỏng vấn ở công ty kia, mức lương tốt hơn hiện tại.


Mình xin liệt kê chi tiết để các bố, mẹ hiểu và chia sẻ giúp mình:


- Công ty hiện tại - công ty dịch vụ:


+ Không thích công việc


+ Lương thấp


+ Không sử dụng tiếng Anh


+ Gần nơi ở


Công ty mình phỏng vấn - công ty sản xuất


+ Không thích công việc


+ Lương tốt hơn hiện tại


+ Sử dụng tiếng Anh, đúng như mong ước của mình, vì mình bỏ ra thời cày cuốc nên kết quả cũng không tệ.


+ Khá xa - có xe đưa rước.



Mình thì thích công việc mang tính chủ động, không gò bó về thời gian lắm, con người mình thích làm mảng kinh doanh, buôn bán, dịch vụ Khách hàng. Nhưng không may mắn, do mình đang sửa chữa răng cỏ nên mặt tiền không được tươi tắn lắm. Thời gian trước, mình đi phỏng vấn một vài công ty, mình thích vị trí đó lắm nhưng failed vì mặt tiền. Ôi mình hận bản thân. Rồi mới vào làm công ty hiện tại tạm bợ đến hiện giờ.



Thấy các bạn trẻ bây giờ giỏi quá, cảm thấy bản thân mình quá tệ, người ta nói đừng bao giờ so sánh mình với người khác, nhưng sống làm sao mà không so sánh, thấy tủi thân lắm. Tầm tuổi mình người ta có đủ thứ, mình thì chả có gì.


30 tuổi thì có trễ để bắt đầu từ đầu không? Mình muốn làm cái gì đó, thay đổi bản thân, thay đổi cuộc đời. Sống mà không có chí hướng, không có mục tiêu, cảm thấy fall down mọi thứ.


Ôi, làm người chỉ được 1 lần, 1 hành trình, mà mình không làm được gì, thấy chán quá các mẹ. Em stress quá, nhờ các mẹ cho em vài lời khuyên để em có động lực với. :(



Có ai rơi vào tâm trạng giống mình không :((