Thời gian chồng nằm viện, vợ trẻ Công Lý khóc rất nhiều, đầu căng như dây đàn. Vì không muốn ông xã lo lắng thêm nên cô luôn cố gắng mạnh mẽ.
Thời gian qua, NSND Công Lý nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả khi phải nhập viện điều trị do ngã nặng tại nhà riêng. Suốt ba tháng điều trị trong bệnh viện, chính vợ trẻ kém 15 tuổi của nam diễn viên đã ở cạnh chăm sóc, lo lắng cho anh từng li từng tí một. Hiện tại, "cô Đẩu" đã được về nhà nhưng vẫn chưa thể trở lại với công việc. Chính điều này khiến anh càng thêm buồn bã.
Công Lý được đồng nghiệp đến thăm sau khi ra viện. (Ảnh: FBNV)
Mới đây, bà xã Công Lý có chia sẻ dài trên trang cá nhân tiết lộ về cuộc sống của hai vợ chồng khiến khán giả không khỏi chú ý. Ngọc Hà cho biết thời gian qua, cả hai phải đối mặt với nhiều khó khăn, từ vật chất đến tinh thần nhưng bản thân không bao giờ kêu ca bởi cô cho rằng: "kêu ca sẽ chẳng giải quyết được gì ngoài hai từ 'cố gắng'".
Vợ trẻ Công Lý khóc rất nhiều khi chồng nhập viện. Ngọc Hà tâm sự: "Khóc! Mình khóc nhiều chứ, lúc anh Lý cấp cứu mình khóc đến lúc mắt mỏi lại! Chừng đó thời gian ở viện là chừng đó đầu óc mình căng như dây đàn!".
Vợ trẻ Công Lý khóc đến mỏi mắt, đầu căng như dây đàn suốt thời gian chồng nhập viện. (Ảnh: FBNV)
Đáng chú ý, Ngọc Hà cũng tiết lộ Công Lý rất buồn bã, lo lắng khi không được tham gia Táo Quân năm nay. Cô cho biết khi thấy VTV đưa tin chương trình đang tập, chồng mình đã khóc và nhớ anh chị em nghệ sĩ. Vì bệnh tật mà nam diễn viên cũng thu mình lại, luôn muốn trốn trong nhà vì không thể làm được gì. Thế nhưng may mắn anh luôn được đồng nghiệp yêu thương và trân quý. Đó chính là động lực để Công Lý cố gắng trở lại sân khấu trong thời gian tới.
"Khi ốm đau, anh Lý càng tự ti hơn. Anh sợ phiền hà đến mọi người. Khi thấy VTV đưa tin, Táo Quân đang tập! Anh Lý khóc và nhớ anh chị em gia đình nhà Táo… Vì anh sợ bản thân anh sẽ làm ảnh hưởng đến chương trình!
Ngay cả việc lên nhà hát, anh về nhà bật khóc, bảo rất muốn lên nhà hát nhưng lại e ngại... Anh càng thu mình nhiều hơn. Và luôn muốn trốn trong nhà! Lần nào lên nhà hát, mình đều hỏi. Hôm nay thế nào… Đến hôm nay, mình cũng hỏi và anh nói: 'Chồng rất vui'.
Nghe câu nói này mà mình hạnh phúc vô cùng. Bởi anh Lý là người luôn thẳng thắn với cảm xúc của mình. Không giấu diếm! Khi anh nói anh vui lắm! Có nghĩa anh Lý luôn có vị trí trong lòng đồng nghiệp, anh Lý được anh em nhà hát kịch Hà Nội yêu thương, chăm sóc. Mình hạnh phúc khi thấy anh được mọi người yêu mến và trân quý! Thật lòng, em muốn gửi lời cảm ơn rất nhiều đến anh chị em Nhà hát kịch Hà Nội" - Ngọc Hà xúc động chia sẻ.
Công Lý được anh em đồng nghiệp yêu thương và trân quý. (Ảnh: FBNV)
Khi bệnh tật chúng ta mới biết xung quanh vẫn còn rất nhiều người yêu thương mình. Chúc cho Công Lý mau khỏe để trở lại với công việc, khán giả cũng chờ đợi anh tái xuất lâu lắm rồi. Hy vọng trong thời gian không xa, công chúng sẽ được nhìn thấy nam nghệ sĩ trên sân khấu.
Vợ trẻ Công Lý khóc nhiều khi chồng nhập viện nhưng phải mạnh mẽ để chăm sóc chồng.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1