Chỉ vì một câu hát bâng quơ mà Vân Hugo bị chồng chỉnh lưng, 'lườm đứt đôi người'. Nghe kể lại mà không nhịn được cười.

Sau cuộc hôn nhân đầu tiên đổ vỡ, hiện tại Vân Hugo đã có tổ ấm mới bên ông xã đại gia và chuẩn bị hạ sinh bé thứ 2. Theo chia sẻ của nữ MC, bạn đời là một người đàn ông tốt, cả hai có sự hòa hợp, hiểu và tôn trọng nhau. Anh cũng rất yêu thương con riêng của vợ khiến cô cảm thấy vô cùng biết ơn và trân trọng. 

Từ khi Vân Hugo và con trai chuyển vào Nam sinh sống cùng chồng, gia đình cô luôn tràn ngập tiếng cười. Nữ diễn viên thường xuyên đăng tải những khoảnh khắc tình tứ cùng ông xã khiến ai nấy cũng hết sức ganh tỵ. Cho đến mới đây, người đẹp sinh năm 1985 chia sẻ tình huống "dở khóc dở cười" của hai vợ chồng làm dân tình không khỏi thích thú. 

hình ảnh

Vân Hugo tình tứ bên ông xã. (Ảnh: FBNV)

Trên trang cá nhân, Vân Hugo hài hước kể lại: "Mình đang nghêu ngao: nếu lỡ chúng mình hai đứa... ư ư ( nguyên văn là hai đứa hai nơi ), quay sang thấy chồng đang lườm đ/ứt đôi người, đành phải ư ư ( câu hát ngân lên bỗng tắt nửa chừng).

Chồng kêu đưa đi ăn đi chơi tặng quà các kiểu xong lại hát tặng chồng bài đấy là ý gì. Mình có ý gì đâu, mình hát chơi chơi phong long làm gì mà căng thế nhờ".

hình ảnh

Vân Hugo bị chồng chỉnh lưng vì một câu hát bâng quơ. (Ảnh: FBNV)

Bài chia sẻ của Vân Hugo bị chồng chỉnh lưng khiến bạn bè, cư dân mạng thả "haha" không ngớt. Mọi người cũng để lại bình luận bông đùa đến nữ MC, thậm chí còn gợi ý cho cô nên chuyển sang hát bài Đập vỡ cây đàn cho ngầu. Trò chuyện với một vài người bạn, Vân Hugo dí dỏm cho biết có khi phải chuyển cảnh sang hát nhạc đỏ mới vừa lòng ông xã. 

Hiện tại, Vân Hugo và con trai đã chuyển vào Nam sinh sống cùng hôn phu. Cả hai đã dự tính tổ chức đám cưới nhưng vì dịch bệnh nên phải trì hoãn. Nữ MC cũng đang mang thai con đầu lòng cho chồng mới và ở những tháng cuối thai kỳ. 

hình ảnh

Vân Hugo đang mang thai con đầu lòng cho ông xã doanh nhân. (Ảnh: FBNV)

hình ảnh

Ai nấy cũng thích thú trước câu chuyện Vân Hugo bị chồng chỉnh lưng chỉ vì một câu hát.