Tú Vi dạy con không được tiếp xúc với người lạ nên khi bé không cho ẵm bồng, nắm tay thì cũng đừng trách. Điều đầu tiên cô dạy con chính là đề phòng vì xung quanh luôn có những kẻ xấu xa mà chúng ta không biết trước được.
Những ngày qua, vụ án bé gái 5 tuổi ở Vũng Tàu bị hại qua đời khiến dư luận không khỏi phẫn nộ. Ngay khi tìm ra hung thủ gây án, ai nấy cũng mong muốn kẻ ác phải bị trừng trị thích đáng với hình phạt nặng nhất để nạn nhân yên lòng nhắm mắt cũng như những câu chuyện đau xót thế này không còn xảy ra.
Bé gái 5 tuổi ơ Vũng Tàu bị sát hại thương tâm.
Có con gái nhỏ hơn 3 tuổi, diễn viên Tú Vi dù không muốn lan truyền năng lượng tiêu cực tới mọi người nhưng vẫn quyết định đăng bài để bày tỏ nỗi lòng. Cô cho biết thời buổi này đừng ai một ai vì chẳng biết lúc nào "họ trở thành con ác thú".
Tú Vi chia sẻ cô đã dạy con rằng không được tiếp xúc với người lạ nên khi ai gặp Cún (tên thân mật của con gái Tú Vi) mà bé không chịu cho nắm tay, không chịu chơi đùa thì cũng xin đừng trách bé. Nữ diễn viên cho biết ngày xưa không được dạy nên sự đề phòng không có, vì vậy điều đầu tiên cô dạy con mình chính là bản năng đề phòng. Hơn ai hết, Tú Vi luôn cầu mong con gái chỉ gặp được người tốt trên đường đời.
Tú Vi dạy con không được tiếp xúc với người lạ.
Bà xã Văn Anh chia sẻ: “Xin lỗi mọi người nếu có làm ảnh hưởng đến tâm trạng của mọi người với tin này! Thật sự lâu rồi Vi ko muốn post mấy chuyện đau lòng nhưng thật sự post này dù chỉ 1 vài người đọc cũng được, nhưng nếu ai đọc rồi, xin hãy cẩn thận bảo vệ con cái chúng ta, vốn dĩ sinh ra đã nhỏ nhắn, mong manh, yếu đuối, chúng ta phải yêu thương và bảo vệ các con hơn và hơn nữa, đừng tin ai, đừng tin một ai, vì chẳng biết một lúc nào, họ sẽ trở thành con ác thú…
Bởi nếu ai gặp Cún, thấy Cún không chịu cho bồng, không chịu nắm tay, không chịu chơi đùa, xin đừng trách bé, là Vi dạy em bé như thế, không được tiếp xúc người lạ! Có những chuyện hồi nhỏ Vi không được dạy, nên sự đề phòng không có, vì vậy Vi nhất định phải dạy Cún đầu tiên là bản năng đề phòng, lớn hơn 1 xíu sẽ là những kỹ năng để tự bảo vệ khi không ai bên cạnh như học võ chẳng hạn! Nhưng hơn hết, chỉ cầu mong Cún sẽ chỉ gặp người tốt trên đường đời của con".
Bản năng đầu tiên Tú Vi dạy con chính là đề phòng.
Em ủng hộ cách Tú Vi dạy con các mẹ ạ. Con cũng là con của mình, sau này nó có chuyện gì thì cha mẹ là người đau khổ nhất nên tốt nhất là phải dạy con từ khi còn nhỏ, không để bé tiếp xúc với những người xa lạ và đừng tin bất kỳ ai ngoài gia đình.
Qua câu chuyện của bé gái 5 tuổi ở Vũng Tàu, càng thêm căm phẫn tội ác của kẻ sát nhân. Mong sẽ có hình phạt thật nặng với những tên bệnh hoạn như thế này.
Ai cũng mong kẻ sát nhân sẽ bị trừng trị thích đáng.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1