Kim Hiền quặn lòng trong ngày giỗ đầu của mẹ khiến ai nấy cũng xúc động. Nỗi đau mẹ mất không thể về chịu tang chắc chắn đến suốt đời cũng khó thể nào mà nguôi ngoai được.
Một năm trước, Kim Hiền đau buồn chia sẻ thông tin mẹ ruột qua đời nhưng không thể bay về Việt Nam chịu tang vì tình hình dịch bệnh ở Mỹ vẫn còn căng thẳng. Lúc ấy chắc Kim Hiền suy sụp lắm, nghe tin mẹ già mất mà không được kề bên, vừa cảm thấy đau đớn lại vừa cảm thấy có lỗi. Vậy mà đến nay cũng đã tròn một năm ngày mẹ nữ diễn viên mất, thời gian đúng là trôi nhanh thật.
Mẹ Kim Hiền qua đời sau thời gian chiến đấu với bệnh tật. (Ảnh: FBNV)
Mới đây, trên trang cá nhân, Kim Hiền quặn lòng tâm sự tròn một năm mẹ mất. Cô nghẹn ngào chia sẻ: "Vậy là 1 năm trôi qua, bao nhiêu cảm xúc... nhớ, đau và nước mắt nuốt vào trong, khi nghĩ hoặc nhìn hình mẹ... Cảm giác dù được bù đắp mọi thứ như bây giờ, điều kỳ diệu mẹ đang làm cho con có được hôm nay. Cũng không may lại trái tim con bởi vết hở trái tim khó lành lại khi trái tim con được quay quanh bởi dòng máu của mẹ... Dù sống hay chết mẹ cũng luôn cho con gái mẹ mọi thứ tốt nhất vì đó là mẹ.
Cả năm cất giữ hình ảnh và Kim Hiền xin phép tối nay cũng là sáng mai sẽ là giỗ đầu của mẹ sẽ là clip kỷ niệm mà Hiền ghi lại toàn bộ cảm xúc và đó cũng là kỷ vật để 2 đứa cháu ngoại của mẹ. Mai sẽ biết ngày ngoại mất và hình ảnh sống để có thể khi nhớ hoặc nghĩ có thể mở ra xem mọi lúc!".
Kim Hiền quặn lòng khi nhớ về mẹ. (Ảnh: FBNV)
Con gái Kim Hiền rơi nước mắt khi nhớ về bà ngoại. (Ảnh: FBNV)
Kim Hiền vẫn đau buồn dù thời gian có trôi qua. (Ảnh: FBNV)
Thời gian đã trôi qua nhưng Kim Hiền vẫn quặn lòng, rớt nước mắt khi nhìn thấy hình mẹ. Nhưng cô luôn tin rằng mẹ vẫn ở bên cạnh, âm thầm ủng hộ bước đường phía trước của con gái.
Lúc sinh thời, mẹ Kim Hiền luôn tần tảo sớm hôm, chăm lo cho con gái và cháu ngoại. Thời điểm nữ diễn viên ly hôn người chồng đầu tiên, chính mẹ đã ở bên để san sẻ, giúp đỡ cô vượt qua khó khăn. Sau này, khi Kim Hiền tìm được bến đỗ mới, mẹ cô cũng chia sẻ đó là điều hạnh phúc nhất trong cuộc đời bà khi con cái có được niềm vui trọn vẹn.
Kim Hiền buồn, đau nhưng chỉ dám nuốt nước mắt vào trong khi mẹ mất. (Ảnh: FBNV)


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1