Nghệ sĩ Thanh Điền không khỏi xót xa trước phần mộ của vợ mình bị người dân giẫm đạp khi xem lễ chôn cất của nghệ sĩ Vũ Linh. Phần mộ của cả hai nằm cạnh nhau trong nghĩa trang.
Đã 2 ngày trôi qua kể từ khi NSƯT Vũ Linh được chôn cất nhưng dư âm của đám tang vẫn chưa thể chấm dứt. Là nghệ sĩ gạo cội của sân khấu cải lương, chính vì vậy, ông không chỉ được đồng nghiệp yêu thương quý mến mà người hâm mộ cũng dành rất nhiều tình cảm cho "ông hoàng Hồ Quảng". Có những khán giả đã vượt hàng chục, hàng trăm cây số để đến viếng, đưa tiễn ông về nơi an nghỉ cuối cùng.
Tuy nhiên, bên cạnh những khoảnh khắc đẹp đó, vẫn có một bộ phận làm xấu đi hình ảnh trang trọng của lễ tang khiến người hâm mộ không khỏi bức xúc. Cho đến mới đây, NSƯT Thanh Điền đã không khỏi xót xa khi chia sẻ đoạn video ghi lại phần mộ của vợ mình là NSND Thanh Kim Huệ bị giẫm đạp tan nát sau đám tang của "ông hoàng cải lương Hồ Quảng" làm dân tình vô cùng phẫn nộ.
Người dân hiếu kỳ trèo lên bia mộ của người đã khuất để xem cảnh hạ huyệt NSƯT Vũ Linh.
Phần mộ của NSND Thanh Kim Huệ nằm bên cạnh bị ảnh hưởng không nhỏ sau khi người dân tràn vào.
Theo đó, nghệ sĩ Thanh Điền buồn bã khi nhìn thấy phần mộ của người vợ quá cố tan tành vì sự hiếu kỳ của một bộ phận người dân muốn xem tang lễ NSƯT Vũ Linh. Phần đầu mộ, những chậu hoa kiểng xung quanh cũng vỡ vụn. Nhiều khán giả vì muốn chứng kiến và ghi lại khoảnh khắc hạ huyệt đã đứng lên cả phần đầu những khu mộ xung quanh, tạo nên hình ảnh vô cùng phản cảm.
"Như các bạn đã thấy đây là hình ảnh mộ vợ tôi sau đám tang NSƯT Vũ Linh. Khán giả nói ngôi mộ của NSƯT Thanh Kim Huệ bị giẫm đạp nhiều nhất, treo cả bịch cà phê lên mộ của cô nữa, leo lên cả phần đầu mộ khiến cho phần bia chỗ mái đình bị gãy hết một bên. Chậu kiểng thì bể vụn, cành một nơi, lá một nơi" - NSND Thanh Điền chia sẻ khiến nhiều khán giả không khỏi chạnh lòng.
Nhiều người kém ý thức đã leo lên phần đầu mộ khiến cho phần bia chỗ mái đình bị gãy hết một bên.
Một mảnh mái đình rơi xuống đất được NSƯT Thanh Điền chia sẻ lại.
Những chậu cây xung quanh bia mộ đều vỡ tan tành, bật gốc.
Trên trang cá nhân, nghệ sĩ Thanh Điền cũng lên tiếng nói rõ vấn đề. Ông bức xúc bày tỏ: "Mộ Thanh Kim Huệ sau cơn bão người hôm qua, Chào các bạn tôi lên tiếng không phải để trách khán giả, tôi chỉ muốn khán giả thân thương biết để tránh mắc phải những sai phạm tâm linh không đáng có, rất mong mọi người thông cảm và đồng lòng bảo vệ giá trị quan trên mộ người đã khuất...như để tưởng niệm những gì còn sót lại...".
Phía dưới bình luận, rất đông dân mạng đã thể hiện sự bức xúc khi dòng người hiếu kỳ đến xem lễ chôn cất của NSƯT Vũ Linh mà quên đi sự tôn trọng đối với những người đã khuất. Mặc dù trong lúc làm lễ, người nhà đã nhắc nhở song một bộ phận khán giả không hề có ý thức vẫn tiếp tục chen lấn, giẫm đạp lên bia mộ đã tạo nên hình ảnh vô cùng kém văn hóa.
Hoa quả, trái cây, hình ảnh phía dưới cũng bị tác động.
Vì sự hiếu kỳ của người dân mà những ngôi mộ xung quanh đều bị ảnh hưởng.
Trước đó, khi tang lễ được diễn ra, nhiều nghệ sĩ đình đám như Lệ Thuỷ, Kim Tử Long, Hồng Vân, Tấn Beo đến viếng, không ít khán giả đã reo hò, chen lấn để chụp ảnh hoặc gọi lớn tên của các ngôi sao tạo một khung cảnh vô cùng nhốn nháo, khó chiu, làm mất đi vẻ trang nghiêm của lễ tang. Đơn cử một vài khán giả đứng ngoài đường đã vỗ tay, hò reo khi nghệ sĩ Kim Tử Long tiến vào trong để chào vĩnh biệt đàn anh đáng kính.
Một trường hợp khác, khán giả đã vô tư cười đùa, xin chụp ảnh cùng danh hài Tấn Beo trong khi nam nghệ sĩ chỉ cười gượng và nhanh chóng di chuyển ra ngoài. Đáng nói nhất phải kể đến việc NSND Lệ Thuỷ phải được dàn vệ sĩ hộ tống mới có thể rời khỏi đám đông để vào viếng NS Vũ Linh vì lượng khán giả vây quanh, nô đùa quá đà khiến bà cũng cảm thấy bất lực.
Đúng là khi làm nghệ sĩ ai mà chẳng mong được khán giả quan tâm, yêu mến. Tuy nhiên, một đám tang khác với sân khấu. Sân khấu là nơi có ánh đèn, nghệ sĩ được thoả sức biểu diễn để mọi người đón nhận, còn đám tang là nơi tỏ lòng thành kính chứ không phải để mọi người đến hiếu kỳ thế này. Nhìn thật sự vô cùng phản cảm.
Nhiều người vỗ tay, hò reo khi NSƯT Kim Tử Long bước vào.
Tấn Beo gượng cười khi khán giả lấn tới giơ máy lên chụp ảnh cùng.
(Nguồn ảnh: FBNV, YTNV, Saostar, Thể thao văn hoá)

