Vì khóc quá nhiều nên NSƯT Ngọc Huyền đã ngất xỉu ngay sau khi biểu diễn xong. Các nghệ sĩ khác cũng nước mắt tuôn thành dòng vì nhớ đàn anh quá cố.

Sau vài ngày tang lễ được diễn ra, tối 8/3 là đêm cuối cùng trước khi đưa tiễn NSƯT Vũ Linh về với đất. Và cũng trong đêm cuối này, gia đình cùng các đồng nghiệp đã tổ chức chương trình nghệ thuật tiễn biệt "ông hoàng cải lương Hồ Quảng". Tại đây, các nghệ sĩ quây quần hát, đồng thời ôn lại những kỷ niệm với nghệ sĩ quá cố đã thu hút sự quan tâm lớn từ khán giả. 

Có mặt tại đêm nhạc, Ngọc Huyền đã thể hiện ca khúc Khóc thầm của nhạc sĩ Lam Phương và chia sẻ những kỷ niệm với đàn anh. Tuy nhiên, sau khi biểu diễn xong, một sự cố đã xảy ra với nữ nghệ sĩ cải lương khiến những người chứng kiến không khỏi hoang mang, lo lắng. 

hình ảnh

Ngọc Huyền khóc nức nở trong lúc hát tiễn biệt NSƯT Vũ Linh. (Ảnh: ngoisao.vnexpress)

Theo đó, vì quá xúc động nên Ngọc Huyền đã liên tục khóc trong lúc biểu diễn. Khi vừa hát xong, nữ nghệ sĩ đã ngất xỉu ngay tại chỗ. Khi sự việc vừa xảy ra, bạn bè và đồng nghiệp có mặt tại tang lễ đã chạy đến nâng đỡ và sơ cứu cho cô. Khoảng 10 phút, Ngọc Huyền mới tỉnh lại.

Trước đó, NSƯT Ngọc Huyền có show diễn cùng NSƯT Kim Tử Long ở Tây Ninh, sức khỏe vẫn bình thường. Sau khi kết thúc chương trình, cô nhanh chóng di chuyển đến tang lễ của NSƯT Vũ Linh để tiễn biệt đàn anh. Người nhà cho rằng cô quá xúc động trong giây phút tưởng nhớ "ông hoàng cải lương Hồ Quảng" nên mới ngất xỉu như vậy. 

hình ảnh

Nữ nghệ sĩ đã ngất xỉu sau khi biểu diễn xong khiến ai nấy cũng hoang mang. 

hình ảnh

Nhiều người có mặt tại lễ tang đã đến nâng đỡ và sơ cứu cho Ngọc Huyền, 10 phút sau cô tỉnh lại.

Trong tang lễ, Ngọc Huyền cho biết hôm nhận tin dữ, cô cố gắng kiềm nước mắt để rồi về đến nhà, vào phòng riêng mới dám nức nở như một đứa trẻ. "Anh ơi, em khóc không cho anh thấy đâu nghe. Vì em muốn anh an lạc, buông bỏ những thương - yêu - hận - sâu và muôn nỗi lo lắng. Anh luôn mãi trong tim những người thương yêu anh" - Ngọc Huyền nói với hương hồn Vũ Linh.

Nữ nghệ sĩ cải lương cho biết dịp Tết Quý Mão vừa qua đã đến thăm hỏi Vũ Linh, thấy sức khỏe "ông hoàng cải lương Hồ Quảng" đã yếu nhiều. Khi Ngọc Huyền vừa về đến Mỹ thì nghe tin đàn anh phải nhập viện cấp cứu vì bệnh trở nặng.

hình ảnh

Ngọc Huyền không dám khóc khi đến viếng Vũ Linh ngày đầu nhưng khi về đến nhà lại khóc như một đứa trẻ. (Ảnh: FBNV)

"Tôi báo với nghệ sĩ Phương Hồng Thủy và nói chị Thủy báo cho tất cả các anh chị nghệ sĩ khác ở hải ngoại biết. Chị Phương Hồng Thủy về ngay còn tôi cũng vội thu xếp trở lại Việt Nam, bay sau chị Thủy hai ngày. Suốt thời gian qua, anh Vũ Linh cứ yếu đi rồi khỏe lại. Lần này chắc anh mệt lắm rồi, không gắng gượng được nữa, đành đi cho nhẹ nhàng" - Ngọc Huyền xót xa bày tỏ.

Ở đám tang Vũ Linh chiều 5/3, Ngọc Huyền đã quỳ lạy, đọc kinh suốt 10 tiếng đồng hồ, để hộ niệm, mong đàn anh được vãng sanh.

hình ảnh

Ngọc Huyền có mối lương duyên sâu đậm với Vũ Linh. (Ảnh: FBNV)

Không chỉ Ngọc Huyền mà các nghệ sĩ khi đến tiễn biệt NSƯT Vũ Linh ai nấy cũng không cầm được nước mắt. Thanh Hằng, Thoại Mỹ, Vân Hà vừa hát vừa khóc nức nở như vẫn chưa thể tin "ông hoàng cải lương Hồ Quang" đã ra đi mãi mãi. 

Trong những hình ảnh người thân của cố NSƯT Vũ Linh chia sẻ, khoảnh khắc Vũ Luân phờ phạc, mắt lờ đờ không thể mở nổi sau nhiều đêm thức trắng lo cho tang lễ ba nuôi khiến ai nấy cũng nghẹn ngào xúc động. Nhiều khán giả đã để lại lời nhắn khuyên anh cố gắng giữ gìn sức khỏe, đừng gắng sức sẽ đổ bệnh lại càng mệt hơn. 

hình ảnh

Thanh Hằng quỳ gối khóc nức nở khi hát tiễn biệt Vũ Linh. (Ảnh: ngoisao.vnexpress)

hình ảnh

Thoại Mỹ ôm ảnh của đàn anh trong nước mắt. (Ảnh: ngoisao.vnexpress)

hình ảnh

Chí Linh (em ruột Tài Linh) và vợ Vân Hà đau buồn trước sự ra đi của đàn anh thân thiết. (Ảnh: ngoisao.vnexpress)

hình ảnh

Linh Tâm đeo khăn tang lòng đau như cắt hát tiễn anh nuôi về nơi cực lạc. (Ảnh: ngoisao.vnexpress)

hình ảnh

NSƯT Vũ Luân nhiều đêm thức trắng để lo liệu tang lễ cho ba nuôi, trông anh phờ phạc mà ai nhìn cũng xót xa. (Ảnh: FB Song Minh)

Tang lễ của NSƯT Vũ Linh được diễn ra đến trưa ngày 9/3, sau đó linh cữu được đưa đi an táng tại nghĩa trang Hoa Viên Bình Dương. "Ông hoàng cải lương Hồ Quảng" sẽ nằm bên cạnh phần mộ của NSND Thanh Kim Huệ.