"Hoa đán TVB" Thái Thiếu Phân không may mắn có được hạnh phúc gia đình hạnh phúc khi mẹ của cô là người nghiện cờ bạc. Suốt quãng thời gian thanh xuân, Thái Thiếu Phân phải sống trong những ngày tháng đau khổ trong sự mắc nhiếc và tàn nhẫn của mẹ.
"Dương Quá" Cổ Thiên Lạc: Quá khứ bất hảo, 18 tuổi vào tù đến "ông trùm" làng giải trí Hong Kong
Thái Thiếu Phân được khán giả biết đến là một trong "tứ đại hoa đán TVB", tạo dấu ấn trên màn ảnh nhỏ qua các bộ phim nổi tiếng như Thử thách nghiệt ngã, Lực lượng phản ứng, Chân Hoàn truyện,... Tuy nhiên, khác với vẻ đẹp kiều diễm, ngút ngàn trên màn ảnh, ở mỹ nhân sinh năm 1973 lại chất chứa nỗi bất hạnh, tủi nhục suốt một thời thanh xuân, đáng nói nhất là việc từng "bán thân" để trả nợ cho mẹ.
Thái Thiếu Phân có mẹ đam mê cờ bạc. Thời trẻ, cô phải sống những ngày tháng đau khổ trong sự mắc nhiếc và tàn nhẫn của mẹ. Bà bắt con gái tham gia các cuộc thi sắc đẹp từ năm 15 tuổi. Cũng chính sức ép từ người mẹ lún sâu vào con đường đỏ đen, năm 1991, người đẹp tham gia cuộc thi Hoa hậu Hồng Kông và nhanh chóng giành ngôi á hậu ở tuổi 18.
Vì đang ở độ tuổi còn quá trẻ, Thái Thiếu Phân lao vào làng giải trí đầy thị phi mà không chút phòng bị, không người chỉ đường dẫn lối. Cứ thế, cô đi theo những lời sai khiến của người mẹ nhẫn tâm và trở thành công cụ hoàn hảo giúp bà nuôi sống niềm đam mê với cờ bạc.
Mẹ của Thái Thiếu Phân đã liên tục ném tiền mà con gái kiếm được vào các món nợ cờ bạc, cuối cùng bà nợ 10 triệu HKD (gần 30 tỷ đồng). Vì mẹ, nàng á hậu chấp nhận “bán thân” cho tỷ phú Lưu Loan Hùng, trở thành nhân tình của doanh nhân hơn mình những 20 tuổi. Đó là giai đoạn mà nữ diễn viên từng muốn chết vì bế tắc. Cuộc đời của Thái Thiếu Phân thay đổi cho đến khi cô gặp ông xã hiện tại - diễn viên Trương Tấn.
Thái Thiếu Phân và Trương Tấn kết hôn vào tháng 1/2008 sau 4 năm hẹn hò. "Hoa đán TVB" mang thai ngay sau đó nhưng khi đến bệnh viện để kiểm tra thai sản, các bác sĩ thông báo với vợ chồng cô rằng tim thai không đập. Mới đây, khi tham gia một chương trình, nữ diễn viên đau đớn nhớ lại: "Cả hai vợ chồng tôi đều suy sụp. Tôi đã khóc cạn nước mắt".
Dù mất đi đứa con đầu lòng nhưng may mắn sau đó, vợ chồng Thái Thiếu Phân lần lượt chào đón hai cô công chúa xinh xắn vào năm 2011 và 2013. Vào cuối năm ngoái, nữ diễn viên cũng hạ sinh quý tử thứ ba trong sự chúc phúc của người thân, bạn bè và khán giả.
Nữ diễn viên sinh năm 1973 từng chia sẻ cô lớn lên trong một gia đình sứt mẻ và không ít lần ganh tỵ đến phát khóc khi nhìn tổ ấm của người khác. Thế nhưng, từ lúc kết hôn với Trương Tấn, Thái Thiếu Phân có thể cảm nhận được niềm hạnh phúc của một gia đình đúng nghĩa và an tâm khi có một người để dựa dẫm. Cũng chính sự tận tâm, chu đáo và bao dung của ông xã kém tuổi, mái nhà của cặp sao vẫn luôn tràn ngập niềm vui trong suốt hơn 10 năm qua.
(Nguồn tin & ảnh: Tổng hợp)


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1